Người xưa căn dặn: 'Ở đời có 3 loại bát không bưng, 3 loại nợ không mắc', con cháu nên ghi nhớ

( PHUNUTODAY ) - Các cụ có câu nói hay: 'Ở đời có 3 loại bát không bưng, 3 loại nợ không mắc'. Tuy vậy, không phải ai cũng hiểu rõ câu nói này.

Ba loại bát không nên bưng

Không vội vã bưng bát

Việc vội vàng chớp lấy cơ hội mà không suy xét kỹ lưỡng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Chẳng hạn, bạn đang có một công việc ổn định nhưng khi nghe về một dự án hứa hẹn lợi nhuận cao, bạn lập tức từ bỏ để đầu tư vào đó mà không tính toán rủi ro, có thể dẫn đến mất cả tiền bạc lẫn công sức.

Trong cuộc sống, khi đứng trước những cơ hội không rõ ràng, hãy giữ sự tỉnh táo, kiềm chế cám dỗ và suy nghĩ một cách lý trí trước khi đưa ra quyết định.

Việc vội vàng chớp lấy cơ hội mà không suy xét kỹ lưỡng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Không bưng bát từ người thân, bạn bè

Câu này ngụ ý rằng khi tìm kiếm cơ hội việc làm hoặc khởi nghiệp, tốt nhất không nên quá phụ thuộc vào sự giúp đỡ từ người thân hay bạn bè. Làm việc chung với người quen đòi hỏi sự rộng lượng, sẵn sàng nhìn nhận vấn đề ở góc độ khách quan, tránh so đo hay tính toán quá nhiều.

Hợp tác với người thân có thể mang lại sự thuận lợi, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều mâu thuẫn và áp lực. Vì vậy, nếu không thể tách bạch rõ ràng giữa công việc và quan hệ cá nhân, hãy cân nhắc trước khi quyết định.

Không bưng bát nóng rủi ro

"Bưng bát nóng" ám chỉ việc theo đuổi lợi ích một cách mạo hiểm, bất chấp nguy cơ. Nhiều cơ hội thoạt nhìn có vẻ hấp dẫn và dễ dàng, nhưng khi thực sự bắt tay vào, bạn mới nhận ra chúng đầy rẫy khó khăn và thử thách.

Hãy luôn cân nhắc giữa lợi ích và rủi ro, tránh những quyết định bốc đồng có thể khiến bạn phải trả giá đắt. Thay vì chạy theo cái lợi trước mắt, hãy xây dựng nền tảng vững chắc để phát triển lâu dài.

Ba loại nợ không nên mắc phải

Không nợ ân nghĩa với cha mẹ

Có câu: “Con muốn phụng dưỡng nhưng cha mẹ không còn,” thể hiện sự hối tiếc của những người con khi chưa kịp báo hiếu. Trong guồng quay bận rộn của cuộc sống, nhiều người mải mê theo đuổi sự nghiệp mà quên mất rằng cha mẹ đang ngày một già đi. Đừng để đến khi muốn bù đắp thì đã muộn màng.

Hiếu thuận không phải là chuyện của tương lai mà cần thực hiện ngay trong từng hành động nhỏ mỗi ngày. Hãy dành thời gian cho cha mẹ khi còn có thể, bởi đây là món nợ thiêng liêng không thể vay mượn hay trả sau.

Có câu: “Con muốn phụng dưỡng nhưng cha mẹ không còn,” thể hiện sự hối tiếc của những người con khi chưa kịp báo hiếu.

Không nợ trách nhiệm với con cái

Dù công việc bận rộn đến đâu, cha mẹ cũng không nên lơ là việc nuôi dạy con cái. Một khoảnh khắc thờ ơ có thể tạo nên khoảng cách không thể lấp đầy. Vợ con không chỉ là người thân, mà còn là trách nhiệm và niềm hạnh phúc của mỗi người.

Gia đình không chỉ là nơi để trở về, mà còn là nguồn động lực lớn nhất. Nếu bạn không dành thời gian cho con cái hôm nay, sau này dù có bao nhiêu tiền bạc cũng không thể mua lại những khoảnh khắc quý giá ấy.

Không nợ ân tình của những người từng giúp đỡ mình

Trong cuộc đời, ai cũng có những ân nhân – người đã giúp đỡ ta trong lúc khó khăn. Một lời tri ân, một sự quan tâm chân thành hay một hành động giúp đỡ đúng lúc chính là cách thể hiện lòng biết ơn.

Đừng để bản thân trở thành người vô ơn. Sống trên đời, nhận ân nghĩa thì phải ghi nhớ, và khi có cơ hội, hãy đáp đền xứng đáng.

Câu nói “Không bưng ba loại bát, không phát ba loại tài, không mắc ba loại nợ” chính là nguyên tắc sống đáng suy ngẫm, giúp mỗi người giữ vững đạo đức, trách nhiệm và lòng biết ơn trong cuộc đời.

Tác giả: Quỳnh Trang