Những khoảnh khắc oà khóc, ngáp ngủ siêu đáng yêu trong ngày khai giảng

( PHUNUTODAY ) - Trong ngày tựu trường của cả nước, trên gương mặt của những học sinh nhỏ tuổi tuổi vẫn vương nét uể oải đáng yêu sau một mùa hè dài.

 Một em học sinh oà khóc trong lần đầu tiên trong đời dự lễ khai giảng. Ghi nhận tại trường Tiểu học Nghĩa Tân (Hà Nội). Ảnh: Lê Phương.

 Một bé gái cũng oà khóc trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: Lê Phương.

 Lễ khai giảng đã kết thúc, tân học sinh lớp 1 bắt đầu vỡ oà "tiếng khóc". Ảnh: Vân Anh - Thục Quyên.

 Cô bé này còn khá ngái ngủ sau khi phải dậy sớm đến trường đây.

 Muôn vàn biểu cảm trên gương mặt các em học sinh khiến phụ huynh vừa thương vừa buồn cười.

 Ngại gì mà không ngáp một cái thật thoải mái nào.

Nước mắt ràn rụa của một cô bé ngày đầu đến trường, sự bỡ ngỡ đáng yêu của một thế hệ mầm non tương lai. 

 Bé gái ở trường tiểu học Vĩnh Hưng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội hát Quốc ca tại lễ khai giảng.

 Cậu bé này có vẻ như đang "hờn cả thế giới", chứ không phải đang sống trong không khí tưng bừng, phấn khởi, được mặc quần áo mới đi đón ngày khai giảng.

 Dù đã vào lớp 1 được 2 tuần nhưng bé gái vẫn cảm thấy sợ sệt, lo lắng trong ngày khai giảng đầu tiên ở trường Tiểu học.

 Thời tiết nóng bức khiến cậu học trò trong đội cầm cờ nghi lễ mệt mỏi.

 Khoảnh khắc đáng nhớ của các em.