Những sự thật phũ phàng về tình yêu có thể khiến bạn không dám tin

( PHUNUTODAY ) - Không phải lúc nào miệng bạn nói yêu một ai đó có nghĩa là bạn đang yêu thật sự.

1. Nói ''Em yêu anh'' không có nghĩa là bạn đang yêu

Trong mối quan hệ đầu tiên của mình, có thể 3 từ đó là vô cùng hạnh phúc nếu được nói ra. Nhưng dần dần bạn sẽ nhận ra việc nói yêu đối phương chỉ là một nghĩa vụ của bản thân mà thôi. Bạn có thể nói ra 3 từ đó rất nhiều, điều này cũng chứng tỏ bạn không hề hạnh phúc, hay có cảm xúc khi nói ra những lời ngọt ngào như thế.

2. Bạn không thể ép bản thân mình phải yêu một ai đó

Có thể bạn đã từng ở trong hoàn cảnh mà đối phương thổ lộ tình cảm sâu đâm nhựng bạn lại dành cho họ không nhiều như thế. Vì thương hại, hay hiều lý do khác bạn chấp nhận đối phương. Nhưng rồi bạn sẽ hiểu mình đang tự lừa gạt mình. Bạn nghĩ mình yêu họ nhưng thực ra bạn đang tự gây tổn thương cho đối phương. Đừng bao giờ nên giả vờ trong tình yêu.

(ảnh minh họa)

3. Say mê và yêu là việc hoàn toàn khác nhau

Khi bạn thực sự trong một mối quan hệ tuyệt vời thì bạn sẽ có những trải nghiệm, những cảm xúc vô cùng thăng hoa. Bạn luôn nghĩ về người ấy và bạn tưởng mình đang yêu. Những cảm xúc hạnh phúc sẽ không kéo dài được lâu. Rồi bạn sẽ nhận ra những cảm xúc mãnh liệt trong thời gian ngắn không phải là yêu đâu. Say mê có thể xảy đến trong thời gian đầu của mối quan hệ, nhưng cảm xúc ấy không kéo dài có nghĩa bạn không yêu đối phương nhiều.

4. Cô đơn có thể bị lầm tưởng là yêu

(ảnh minh họa)

Khi bạn tìm ai đó trong sự cô đơn cùng cực, những cảm xúc sẽ được đẩy lên một cách nhanh chóng. Có thể người giúp bạn vượt qua quãng thời gian khó khăn, điều đó làm cho bạn không biết đó có phải là tình yêu hay không. Trong mối quan hệ khó lý giải rằng tình yêu có giúp bạn giải quyết vấn đề hay là người ấy đem lại niềm vui vì trái tim của hai người gần gũi nhau.

Nhưng rồi theo thời gian bạn sẽ hiểu mình không yêu đối phương. Chẳng qua là mình quá cô đơn mà thôi.

5. Tìm kiếm tình yêu đòi hỏi sự nhẫn nại, nhưng rồi nó cũng sẽ đến

Cho dù bạn tổn thương bao nhiêu lần đi chăng nữa, bạn sẽ vẫn hi vọng mình có một tình yêu đẹp. Những năm tháng bị tổn thương bạn sẽ được đáp trả ngày nào đó vì bạn xứng đáng có tình yêu mà bạn luôn mọng đợi.

Tác giả: Truy Nguyệt