Cô Vân, 33 tuổi
Có nhiều lý do khiến người ta uống rượu bia, từ giải tỏa tâm trạng đến yêu cầu công việc. Cô Vân là một ví dụ điển hình của việc uống rượu vì tính chất nghề nghiệp. Cô chia sẻ:
"Tôi làm trong ngành bán hàng, và đôi khi, để chốt đơn hàng cũng như nhận hoa hồng, tôi phải gặp gỡ khách hàng và tham gia tiệc tùng. Những buổi nhậu hay vui chơi về đêm trở thành chuyện thường xuyên. Tuy nhiên, tôi luôn giữ sự tỉnh táo và biết cách ứng xử, bởi sau nhiều năm làm việc, tôi hiểu rõ những ‘luật ngầm’ trong ngành này.
Giờ đây, khi đã lập gia đình, tôi không còn tham gia những buổi nhậu thâu đêm như trước, nhưng việc tiệc tùng vẫn là một phần không thể thiếu trong công việc. Dù uống rượu vì bất kỳ lý do gì, khi cảm thấy mình sắp say, tôi luôn gọi chồng đến đón.
Ngay cả bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn uống quá chén khi ra ngoài, nhưng điều duy nhất tôi muốn sau khi say là về nhà. Dù đi cùng bạn bè hay đồng nghiệp, tôi luôn yêu cầu họ đưa tôi về ngay, vì chỉ khi ở nhà, tôi mới thực sự thấy an toàn và yên tâm."
Có nhiều lý do khiến người ta uống rượu bia, từ giải tỏa tâm trạng đến yêu cầu công việc.
Cô Ly, 28 tuổi
Với cô Ly, uống rượu đã trở thành một phần trong cuộc sống gần đây. Cô thường mời bạn bè đi uống, từ quán bar, nhà hàng đến quán nhậu, như một cách để giải tỏa cảm xúc.
"Có một thời gian dài, tôi mắc kẹt trong những tổn thương từ mối tình cũ. Tôi bắt đầu uống rượu nhiều hơn, như một cách để quên đi nỗi đau. Đã không biết bao nhiêu lần tôi uống say đến sáng, trở về nhà trong trạng thái lơ đãng. Có những lúc, tôi bất tỉnh mà chẳng nhớ mình đã làm gì. Hôm sau, tôi lại nhờ bạn thân đưa về nhà. May mắn là tôi luôn được bạn bè chăm sóc và đưa về an toàn."
Điều cô muốn làm nhất sau khi say là gọi điện cho người yêu cũ, hy vọng anh sẽ quay lại. "Không chỉ tôi, nhiều cô gái xung quanh tôi cũng có chung cảm xúc. Sau khi uống rượu, hầu hết họ đều tràn ngập tiếc nuối, mong nhận được một sự hồi đáp."
Người ta uống rượu để quên đi quá khứ, nhưng thực tế, những ký ức lại ùa về, khiến họ lạc lối trong chính cảm xúc của mình. Nhưng cuộc sống không thể mãi quay đầu nhìn lại. Thay vì chìm đắm trong tiếc nuối, hãy mạnh mẽ bước tiếp, vì phía trước luôn có những điều tươi đẹp hơn chờ đợi.
Cô Lan, 30 tuổi
Khác với những trường hợp khác, cô Lan uống rượu không phải vì công việc hay nỗi đau tình cảm, mà vì cảm giác thất vọng về chính mình. Cô muốn phá bỏ những quy tắc cứng nhắc mà thường ngày vẫn phải tuân theo.
Khác với những trường hợp khác, cô Lan uống rượu không phải vì công việc hay nỗi đau tình cảm, mà vì cảm giác thất vọng về chính mình.
"Ở tuổi này, áp lực lớn nhất tôi đối mặt không phải đến từ người khác, mà là từ chính bản thân mình. Tôi chưa lập gia đình, và điều đó khiến tôi cảm thấy thua kém. Tôi ghen tị với bạn bè có gia đình hạnh phúc, ghen tị với những người đang đắm chìm trong tình yêu. Tôi luôn hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp được người phù hợp, nhưng đến giờ, điều đó vẫn chưa xảy ra."
Hằng ngày, cô cố gắng giữ vẻ ngoài tinh tế và duyên dáng, nhưng ẩn sâu bên trong là vô vàn áp lực và mệt mỏi.
"Sau khi say, tôi muốn làm những điều mà bình thường tôi sẽ cảm thấy xấu hổ. Tôi có thể hét lên giữa phố, tỏ tình một cách táo bạo trước đám đông, hoặc thậm chí buông ra những lời oán trách cuộc sống. Tôi muốn buông bỏ hình tượng, để một lần được sống thật với cảm xúc của mình."
Có những lúc, cô chỉ muốn được đi đến một nơi xa lạ, nơi có thể thoải mái nói ra nỗi buồn, dù có bị chế giễu hay xem thường. Cô chấp nhận đánh đổi hình ảnh của mình, vì hơn ai hết, cô đã chứng kiến quá nhiều nỗi bất hạnh trong quá khứ và chỉ mong một lần được giải tỏa mọi thứ.
Tác giả: Quỳnh Trang
-
Người xưa căn dặn: 'Bếp không giữ 3 hướng, giường không đặt 3 nơi', vì sao lại như thế?
-
Các cụ căn dặn: 'Đến tuổi trung niên, có 8 điều tối kỵ để có cuộc sống hạnh phúc'
-
Tổ Tiên khuyên dạy: '5 điều không nên phóng túng kẻo rước họa vào thân'
-
Dân gian có câu: 'Trong nhà có 3 nơi trống rỗng, con cháu đời đời nghèo khó, chẳng ngóc được đầu lên'
-
Đàn ông trung niên thích tán tỉnh 3 kiểu phụ nữ này, liệu bạn có nằm trong số đó?