Người suy nghĩ quá nhiều
Có những lúc, người sống quá "tỉnh táo" lại dễ trở nên lo lắng, phiền muộn vì những chuyện xung quanh; trong khi đó, đôi khi sống một chút "hồ đồ" lại mang đến niềm vui và hạnh phúc.
Vì sao lại như vậy? Bởi vì người quá "tỉnh táo" thường hay quá nghiêm túc, coi trọng từng chi tiết dù là nhỏ nhất, khiến mọi việc đều trở nên nghiêm trọng, và suy nghĩ quá nhiều dẫn đến căng thẳng. Họ để những vấn đề vụn vặt chiếm hết thời gian, khiến cuộc sống trở nên mệt mỏi, khó có thể tìm thấy niềm vui thực sự.
Ngược lại, người "hồ đồ" ít bận tâm tới những thứ xung quanh, cuộc sống của họ vì vậy mà trở nên đơn giản, dễ dàng hơn, mặc dù có thể hơi qua loa. Tuy nhiên, chính sự không quá phức tạp ấy lại giúp họ cảm nhận được niềm vui và sự tự do thật sự của cuộc sống. Cuộc sống, nếu có thể, hãy cứ giản đơn; công việc, hãy làm thực tế và không cầu kỳ, như vậy cuộc đời sẽ nhẹ nhàng, thanh thản và tự tại.
![Có những lúc, người sống quá](https://media.phunutoday.vn/files/content/2025/02/13/9-1622.jpg)
Có những lúc, người sống quá "tỉnh táo" lại dễ trở nên lo lắng, phiền muộn vì những chuyện xung quanh; trong khi đó, đôi khi sống một chút "hồ đồ" lại mang đến niềm vui và hạnh phúc.
Người không biết đủ
Cuộc đời mỗi người, khi sinh ra đã chẳng mang gì theo và khi ra đi cũng không mang gì đi. Chúng ta ăn uống mỗi ngày chỉ cần ba bữa cơm, ngủ cũng chỉ cần một căn phòng. Vậy tại sao lại phải nuôi dưỡng những dục vọng quá lớn, khi mà chúng chỉ khiến chúng ta luôn cảm thấy thiếu thốn, không hài lòng?
Dục vọng quá mức chính là nguồn gốc của mọi khổ đau trong đời. Để giảm bớt phiền não, con người đầu tiên cần học cách buông bỏ, biết đủ và sống một cách an yên.
Người tự cao tự đại
Trong cuộc sống, người khiêm tốn thường được yêu mến, trong khi đó, những người tự cao tự đại lại dễ bị người khác xa lánh và chán ghét. Những người này thường xuyên gây chuyện thị phi vì họ nói quá nhiều và thích can thiệp vào những việc không liên quan. Họ tự gây họa cho mình vì sự kiêu ngạo và không biết điểm dừng.
![Trong cuộc sống, người khiêm tốn thường được yêu mến, trong khi đó, những người tự cao tự đại lại dễ bị người khác xa lánh và chán ghét.](https://media.phunutoday.vn/files/content/2025/02/13/0-1622.jpg)
Trong cuộc sống, người khiêm tốn thường được yêu mến, trong khi đó, những người tự cao tự đại lại dễ bị người khác xa lánh và chán ghét.
Từ nhỏ, chúng ta đã được dạy rằng bất kể làm gì, cũng phải giữ thái độ khiêm tốn. Dù có tài giỏi đến đâu, chúng ta cũng không nên kiêu căng hay tự mãn. Khiêm tốn giúp con người không ngừng tiến bộ, còn tự kiêu sẽ chỉ khiến chúng ta trở nên lạc hậu. Khi sự tự kiêu bắt đầu hình thành, tâm hồn của con người dần trở nên trống rỗng. Họ không nhận ra mình đang thụt lùi vì quá hài lòng với những gì đang có, và thói kiêu ngạo của họ dễ dàng khiến người khác ghét bỏ và tránh xa.
Người có xu hướng cực đoan
Nhà Nho luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của trung dung, tức là không đi theo hướng cực đoan hay thái quá. Bởi lẽ, bất cứ điều gì khi đạt đến cực điểm đều sẽ bắt đầu rơi xuống và quay lại theo hướng ngược lại.
Tương tự, khi một người gặp phải vận xui đến mức cùng cực, đừng vội tìm cách cực đoan hay suy nghĩ quá bi quan. Chỉ cần kiên nhẫn vượt qua giai đoạn khó khăn, tương lai tươi sáng sẽ đến.
Từ xưa đến nay, có vô số câu chuyện minh chứng cho điều này. Phúc báo thực ra không nằm ở ai khác ngoài chính bản thân mỗi người, và không ở đâu khác ngoài việc chúng ta tự tu dưỡng mỗi ngày.
Chỉ cần giữ trong lòng thiện niệm và làm đủ việc thiện, chúng ta sẽ tránh được họa hại và có thể sống một cuộc đời hạnh phúc. Trời sẽ luôn giúp đỡ những người thuận theo “đạo trời”, và quy luật của “đạo trời” chính là quy luật tự nhiên. Chỉ cần chúng ta luôn nhớ không hành động mù quáng và đi ngược lại tự nhiên, mọi việc sẽ ổn thỏa.