Tổ tiên dặn: '50 không giao tiền, 60 không đưa lời, 70 không ở lại, 80 không mời cơm'

( PHUNUTODAY ) - Những lời dặn của tổ tiên nghe có vẻ lạ lẫm nhưng ẩn chứa triết lý sống sâu sắc, nhắc nhở con cháu về cách ứng xử, giữ mối quan hệ và sống an yên theo từng giai đoạn tuổi tác.

“50 không giao tiền”

Người xưa có câu: “30 mà lập, 40 không nghi, 50 biết mệnh”. Khi bước sang tuổi 50, hầu hết con người đã trải qua nửa đời bươn chải, sự nghiệp cơ bản ổn định, con cái khôn lớn và của cải cũng tích lũy đủ. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm sức khỏe bắt đầu giảm sút, đồng thời gánh nặng gia đình – từ nuôi con ăn học đến lo cho con lập gia đình – vẫn còn nhiều.

Vì vậy, “50 không giao tiền” nhắc nhở rằng ở tuổi này, không nên tùy tiện cho vay, đầu tư hay giao dịch lớn. Tiền bạc tích lũy cả đời nên dùng để dưỡng già, tránh mạo hiểm mà “mất cả chì lẫn chài”. Đồng thời, người khác cũng nên cân nhắc khi giao dịch với người ở tuổi 50, vì rủi ro bất ngờ có thể dẫn tới tranh chấp và phiền phức không đáng có.

Người xưa có câu: “30 mà lập, 40 không nghi, 50 biết mệnh”.

“60 không đưa lời”

Bước sang tuổi 60, con người thường thay đổi tâm tính, có lúc trở nên cố chấp hoặc dễ nổi nóng, đôi khi như trẻ nhỏ. Câu “60 không đưa lời” nhắc nhở con cháu khi giao tiếp với người lớn tuổi nên lựa lời mà nói, tránh chạm tự ái hay làm tổn thương họ.

Ví dụ như ông Trương, hàng xóm 60 tuổi, khi còn 50 tính tình hòa nhã, nhưng sang tuổi 60 lại trở nên nóng nảy và thích hơn thua. Con cháu nhiều lần phải nhường nhịn để gia đình yên ấm. Đây là minh chứng rằng ở tuổi này, nên hạn chế tranh luận hay “giao lời”, bởi dễ chuốc rắc rối và phiền toái.

Bước sang tuổi 60, con người thường thay đổi tâm tính, có lúc trở nên cố chấp hoặc dễ nổi nóng, đôi khi như trẻ nhỏ.

“70 không ở lại”

Người xưa có câu “Thất thập cổ lai hy”, ý nói sống đến 70 tuổi là điều hiếm có. Ở độ tuổi này, sức khỏe đã giảm sút, bệnh tật dễ phát sinh. Vì vậy, “70 không ở lại” nhắc nhở rằng không nên để người cao tuổi qua đêm tại nhà mình. Điều này vừa bảo vệ sức khỏe cho họ, vừa tránh những rủi ro khó lường.

Nếu chẳng may người lớn tuổi gặp sự cố khi ở lại nhà, dù vô tình, chủ nhà cũng có thể bị mang tiếng, thậm chí liên lụy pháp lý. Vì thế, người xưa khuyên: thà cẩn trọng còn hơn, tránh để tình cảm trở thành phiền phức.

“80 không mời cơm”

Người trên 80 tuổi được xem là sống thọ, nhưng cơ thể thường đã rất yếu. Câu “80 không mời cơm” không phải là bất kính, mà là lời nhắc phòng ngừa và thể hiện sự tôn trọng.

Khi mời cụ già tuổi này dùng bữa, khó đảm bảo chế độ ăn phù hợp, dễ xảy ra tình huống “ăn không hợp”, gây đau bụng hay mệt mỏi. Nếu có sự cố, chủ nhà dễ bị mang tiếng “không chu đáo”. Vì vậy, người xưa dạy rằng ở tuổi này, chỉ nên thăm hỏi, không nên mời ăn uống.

Dù nghe có vẻ “lạnh lùng” hay “thực dụng”, những câu dạy này thực chất chứa đựng sự tinh tế và cẩn trọng trong giao tiếp. Người xưa không dạy tránh người già, mà là biết cách bảo vệ họ và bảo vệ chính mình khỏi những rủi ro không mong muốn.

“50 không giao tiền, 60 không đưa lời, 70 không ở lại, 80 không mời cơm” – mỗi độ tuổi, mỗi hoàn cảnh đều có giới hạn và sự khác biệt. Hiểu và tuân theo những lời dặn này không chỉ giúp cuộc sống an yên, mà còn thể hiện lòng tôn trọng, sự hiểu đời và cách ứng xử khôn ngoan.

Tác giả: Bảo Ninh