Tổ tiên dặn: Phong thủy đời người tốt nhất là 2 thứ, ai cũng có nhưng ai cũng dễ để mất. Đó là gì?

( PHUNUTODAY ) - Trong đời người đôi khi chúng ta đi tìm thầy phong thủy, vật dụng phong thủy ở đâu đó xa xôi mà không biết có được những thứ đó mà mất 2 thứ này thì đều vô nghĩa.

Phong thủy đời người không phải là phạm trù mê tín khó hiểu. Phong thủy là những gì tốt đẹp diễn ra xung quanh và tỏa ra từ chính chúng ta. Phong thủy là môi trường nắng gió đất nước, là vật phẩm xung quanh, là từ tâm tướng sinh ra, là quần áo, là hướng nhà, là lời nói... Trong đó có 2 thứ mà ai sinh ra cũng có thể có nhưng ai cũng có thể tự đánh mất. Người nào biết giữ được 2 thứ này thì cuộc đời không giàu cũng phú, đi đâu cũng tỏa ra năng lượng tích cực, được người khác yêu mến, quý nhân tương trợ, trời xanh cảm động, thần phật giúp sức.

Thứ nhất: Hiếu thuận với cha mẹ

Hiếu thuận là một mỹ đức và là một trong những phẩm chất đầu tiên để làm người. Chúng ta có trên đời đầu tiên phải nhờ công cha mẹ sinh thành dưỡng dục. Do đó chữ hiếu làm trọng. Những người con hiếu thuận với cha mẹ, biết yêu thương báo đáp cha mẹ thì bao giờ cũng làm cảm động trời đất và người xung quanh. Hiếu thuận với cha mẹ chính là phong thủy tốt nhất của đời người. Đó là một mỹ đức mà xã hội thời cao, chế độ nào, văn hóa Đông Tây đều ca ngợi.

Trong trời đất, cha mẹ sinh dưỡng mới có chúng ta nên đó là công lao lớn nhất và là tình cảm thiêng liêng nhất trong cõi người. Thế nên một người con mà không hiếu thuận với cha mẹ thì trời tru đất diệt, người không phục trời không thương. Cổ nhân đãó i “Bách thiện hiếu vi tiên” (trong trăm điều thiện thì hiếu đứng đầu). Chữ Hiếu giúp cho con người ta biết chân thiện mỹ.

Hiếu thuận với cha mẹ khiến trời xanh cảm động, người người nể phục

Một người con có hiếu với cha mẹ thì tự khắc mọi thứ sẽ thông thuận vì được lòng trời đất và thuận quy luật nhân sinh. Hiếu thuận với cha mẹ còn bao hàm ý nghĩa là chỉ người có hiếu với cha mẹ thì mọi việc cũng sẽ được thông thuận (hiếu rồi thì sẽ được thuận).

Người con mà bỏ rơi cha mẹ, ngược đãi cha mẹ thì dù có thần linh thầy phù thủy hỗ trợ, dù có trăm đá quý, ngàn vật báu cũng không thể thu phục lòng người, có chăng chỉ là dùng sự hào nhoáng giả dối mà thu phục. Còn người con hiếu thuận, dẫu nghèo khó nhưng vì sự hiếu thuận với cha mẹ của họ mà nhiều người khác ngưỡng mộ. Làm người con hiếu thuận là không dễ nên ai làm được thì trời thương người quý. Những người hiếu thuận với cha mẹ thì sẽ yêu thương anh em của mình, hiếu thuận với cha mẹ thường cũng là người nho nhã biết nhường nhịn để hòa hợp với vợ chồng. Hiếu thuận với cha mẹ mỗi ngày được tích thêm phước báu, người giàu phước thì sẽ có cuộc sống phú quý an nhàn thanh thản. 

Thứ hai: Tấm lòng lương thiện

Trong đời người, lương thiện là một mỹ đức. Lương thiện giúp người ta tích phước sâu dày và còn giảm trừ những oán hận chất chồng. Trên thế giới này dù mọi người dùng những ngôn ngữ khác nhau nhưng ai cũng cảm nhận được ngôn ngữ của sự lương thiện, ánh mắt, hành động, lời nói, tấm lòng lương thiện. Lương thiện là thứ được phước báu lớn nhất trong các loại hành xử vì người. Những người lương thiện có thể chịu thiệt nhưng sẽ không gây thù chuốc oán thêm cho đời mình. Chỉ có người ta nợ người lương thiện còn lương thiện là không nợ ai. Người tử tế lương thiện chỉ chịu khổ chịu thiệt trước mắt, nhưng sau này sẽ được phúc báo lớn, thậm chí phúc báo đến cả đời con cháu. Người xưa nói: "Đức dày chở vật, nhân hậu nuôi dưỡng gia phong. Nhân hậu là trí tuệ chất phác, là tầm nhìn xa của bậc đại trí nhược ngu".  

Lương thiện chính là một dạng phong thủy do chính ta tạo ra

Bởi thế giữ được lương thiện trong tim chính là cách để bảo vệ gia đình. Lương thiện chính là một loại hành xử nhiều phước đức nhất và giúp người thân con cháu tránh được oan nghiệt, trả thù. Khi bạn cho đi lương thiện, bạn sẽ nhận về phước báu và nhận về bạn bè, quý nhân. Khi bạn gieo xuống những hạt mầm của lòng tốt thì một ngày sẽ nhận lại những điều tốt đẹp và còn để lại những điều quý giá đó cho mai sau, coh con cháu. 

Người lương thiện là người luôn bao dung với người, không  nhất thiết phải nói tất cả mọi thứ khi bạn biết về ai đó, hãy giữ lại một chút khẩu đức, hãy cho nhau một đường lùi; Khi trách người, không nên quá nghiêm khắc, hãy lưu lại một chút lòng độ lượng, khi có thể giúp hãy giúp người, đừng nhìn đừng nói với người những lời sắc lạnh, không cần tranh luận đến cùng khi mình có lý lẽ, hãy lưu lại một chút khoan dung. Trong cuộc đời này, chỉ có tấm lòng biết ơn và sự thiện lương thì mới có thể gặp được những người cao quý. Trong một xã hội, người càng tử tế sẽ càng may mắn.

Bởi thế trước khi định đi tìm thầy phong thủy, định bỏ tiền mua đá quý, ngọc ngà thì hãy nhớ chúng ta có 2 thứ phong thủy tốt ngay khi sinh ra đã có là hiếu thảo với cha mẹ và lòng lương thiện. Việc mất đi hay giữ lại là lựa chọn của mỗi con người, và vì thế mà phong thủy mỗi người khác nhau. 

*Thông tin mang tính tham khảo chiêm nghiệm

Tác giả: An Nhiên