Văn Mai Hương bật khóc nói về chuyện đổ vỡ tình cảm kiến ai cũng xúc động

( PHUNUTODAY ) - Những năm qua, Văn Mai Hương kín tiếng chuyện tình cảm, không công khai bạn trai.

Mới đây,Văn Mai Hương không giấu nổi xúc động và rơi nước mắt khi nhắc đến ca khúc Món quà - đoạn kết của album Giai nhân. Ca sĩ cho biết cảm thấy rất xúc động khi lần đầu đọc phần lời trong bản demo do Hứa Kim Tuyền gửi. Lý do là nó gợi lại chuyện đổ vỡ tình cảm mà cô vừa mới trải qua. Văn Mai Hương thừa nhận cả cô và người yêu cũ đều gặp nhiều khó khăn trong việc chấp nhận chia tay và đối diện những cảm xúc tổn thương sau khi đổ vỡ mối quan hệ. "Rất khó khăn để tôi bước qua câu chuyện này. Và tôi nghĩ người ấy cũng gặp khó khăn để bước ra khỏi mối quan hệ. Người ấy có nói với mình là sau khi kết thúc mối quan hệ, họ mang theo tâm lý khó xử và tổn thương rất lâu sau đấy nữa, rất khó để move-on sang một mối quan hệ khác", cô bộc bạch.

Ca sĩ chia sẻ thêm: "Tôi đã nói với người ấy là tôi tha thứ được cho họ, thì họ cũng nên tự tha thứ cho bản thân mình". 

Văn Mai Hương bật khóc nói về chuyện đổ vỡ tình cảm kiến ai cũng xúc động

Hiện tại, giọng ca sinh năm 1995 tiếp tục trở lại hoạt động nghệ thuật và nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả. Ngoài sự nghiệp, Văn Mai Hương còn gây chú ý với bề dày tình ái đáng nể. Mặc dù chưa một lần tiết lộ danh tính của người yêu hiện tại xong với những màn thả "hint" của cặp đôi tưởng chừng như muốn cả thiên hạ phải ghen ăn tức ở.

 Dù chỉ chia sẻ hình ảnh nửa mặt của người thương nhưng đủ khiến dân tình chao đảo về nhan sắc của bạn trai Văn Mai Hương. Có thể thấy, anh chàng có diện mạo trẻ trung, làn da trắng, các đường nét hài hòa xứng đáng là nam thần cực phẩm.

Cách đây không lâu, Văn Mai Hương đã có những chia sẻ về tình yêu, sự nghiệp và đặc biệt là bày tỏ mong muốn được làm mẹ.

Cô thừa nhận rằng cô muốn được làm mẹ trước 30 tuổi: "Tôi muốn kết hôn nhưng vẫn sợ hãi. Từ yêu đến kết hôn là quá trình dài, không thể quyết định bừa bãi vì yêu có thể yêu nhiều nhưng cưới chỉ nên cưới một lần. Nhưng tôi muốn có con. Tôi có kế hoạch sinh con trước năm 30 tuổi để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho sức khỏe của em bé. Ai yêu tôi cũng muốn kết hôn, có thể họ nhìn thấy điểm nào đó ưu việt ở tôi, cho rằng tôi có thể trở thành hậu phương vững chắc hoặc phụ huynh của họ thích điểm nào ở tôi chẳng hạn. Nhưng đến cuối cùng, họ đều ra đi và tìm được bến đỗ trước tôi. Chung quy lại, tất cả đều là đúng người, sai thời điểm".

Tác giả: Hạ Anh