Hàng loạt sự việc không may mắn đã xảy đến với gia đình bà Diệu Hiền như: con trai bị bắt giam, chồng bị tố để lại món nợ khó đòi." />

Con trai bị bắt, đại gia Diệu Hiền dậu đổ bìm leo

( PHUNUTODAY ) - align: justify; ">Hàng loạt sự việc không may mắn đã xảy đến với gia đình bà Diệu Hiền như: con trai bị bắt giam, chồng bị tố để lại món nợ khó đòi.

Đời sống) - Hàng loạt sự việc không may mắn đã tiếp tục xảy đến với gia đình bà Diệu Hiền như con trai bị bắt giam, chồng bị tố để lại món nợ khó đòi.
[links()]
Con trai cả của đại gia Diệu Hiền bị bắt tại chiếu bạc

Sau hơn một tuần tiến hành điều tra, ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ vẫn chưa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
 
Tối 30/9 các trinh sát Công an quận Ninh Kiều bất ngờ kiểm tra số nhà 112 đường Trần Phú, quận Ninh Kiều.
 
Theo một số người dân địa phương, ngôi nhà ông Thường đang sinh sống này trước đây từng thuộc sở hữu của bà Diệu Hiền.
 
Tại đây, lực lượng CA phát hiện ông Phạm Hữu Thường (tự Tú, SN 1979) cùng ba đối tượng khác đang say sưa sát phạt bằng hình thức đánh bài ăn tiền. Trinh sát thu giữ tang vật gồm bộ bài và một số tiền mặt.

 

Công ty của đại gia Diệu Hiền
Công ty của đại gia Diệu Hiền
Các đối tượng trên bị tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ, tuy nhiên, sáng hôm sau, các đối tượng liên quan được tại ngoại.
 
Đến nay, sau hơn một tuần điều tra, Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ vẫn chưa khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng đánh bạc và chưa tiết lộ cụ thể nội dung vụ việc.
 
Ông Thường là con trai lớn của bà Diệu Hiền và từng là thành viên Hội đồng quản trị, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy sản Bình An. Sau khi bà Hiền ra nước ngoài chữa bệnh, ông Thường rút tên khỏi Hội đồng quản trị, chuyển nhượng một triệu cổ phiếu.
 
Theo dư luận người dân địa phương, căn nhà trên từng thuộc sở hữu của bà Diệu Hiền, ông Thường đang sinh sống. Nơi đây thường xuyên có những thanh niên lạ mặt lui tới. Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
 
Ông Trần Văn Trí để lại món nợ khó đòi cho giáo viên
 
Trong thời gian gần đây, có thể thấy nhất cử nhất động của bà Diệu Hiền nói riêng và cả gia đình bà nói chung được dư luận rất quan tâm. Từ việc bệnh tình của vị đại gia thủy sản, đến không đủ tiền chữa bệnh ở Mỹ hay việc đại gia này về Việt Nam dưỡng bệnh.
 
Trước cổng biệt thự của gia đình bà Hiền cũng thường xuyên có hàng chục nông dân bám trụ để đòi nợ, thậm chí có người đã nghĩ đến cái chết nếu không đòi được nợ.
 
Gần đây sự việc ông Trần Văn Trí (chồng bà Diệu Hiền) để lại món nợ khó đòi cho giáo viên dạy sát hạch ôtô Trường trung cấp nghề khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng bị phanh phui.
 
Từ năm 2008 đến năm 2011, là thời điểm ông Trần Văn Trí làm hiệu trưởng đã nợ lương các giáo viên trong trường. Cụ thể khoản nợ phải trả của nhà trường là hơn ba tỷ đồng, trong đó nợ tiền lương cán bộ công nhân viên từ tháng 12-2008 đến tháng 12-2011 hơn 750 triệu đồng, nợ bảo hiểm xã hội gần 800 triệu đồng... Sự việc này đã khiến hàng chục giáo viên bức xúc tìm đến cơ quan chức năng nhờ can thiệp vào ngày 1/10/2012.
Ông Trần Văn Trí chồng bà Diệu Hiền.
Ông Trần Văn Trí chồng bà Diệu Hiền.

 

Tại buổi bàn giao, ông Trần Văn Trí đã thừa nhận trách nhiệm từ ngày 31-12-2011 trở về trước. Về việc thanh toán các khoản nợ nần, ông Trí đề nghị bán trụ sở để trường trả nợ lương.

Được biết, các giáo viên trường trung cấp nghề khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang chuẩn bị hồ sơ khởi kiện trung tâm không thanh toán đúng hẹn.

Lê Nguyên

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn