Hơn 40 năm sống mệt mỏi, tôi mới nhận ra rằng: Hạnh phúc thuộc về 6 điều này
Mất hơn 40 năm sống mệt mỏi và đầy trăn trở, đến giờ tôi mới nhận ra hạnh phúc thực ra rất đơn giản.
Mất hơn 40 năm sống mệt mỏi và đầy trăn trở, đến giờ tôi mới nhận ra hạnh phúc thực ra rất đơn giản.
Hạnh phúc đời người vốn dĩ chỉ nằm gọn trong hai chữ ‘nắm – buông’, nhưng không phải ai cũng biết.
Hãy như thiền sư căn dặn chàng thanh niên “Con chỉ được bước về phía trước, không được quay đầu, và con chỉ được hái một lần”.
Mỗi sớm mai thức dậy, hãy cảm ơn đời đã cho bạn hạnh phúc hơn rất nhiều người.
Tuổi trẻ thường sống vội, chạy theo những thứ hào nhoáng, để rồi khi già đi họ mới nhận ra những điều quý giá mà tuổi trẻ mình đã đánh mất.