Không có tiền về quê, bác bảo vệ già đành đi ăn xin: "Đừng nói cho vợ tôi biết..."
Do dịch Covid-19, ông Vinh bị mất việc bảo vệ, khó khăn tứ bề nên ông đành giấu vợ đi ăn xin.
Do dịch Covid-19, ông Vinh bị mất việc bảo vệ, khó khăn tứ bề nên ông đành giấu vợ đi ăn xin.
Người đàn bà không chịu nổi trước cám dỗ đồng tiền, nhiều lần vào tù ra tội vì tàng trữ ma túy. "Qúa tam ba bận", bản án chung thân đang chờ đợi người phụ nữ này, nhưng suốt đời còn lại sẽ còn day dứt khi những đứa con bơ vơ,
Hình ảnh cậu bé nhỏ nhắn, đen nhẻm ngồi lặng lẽ, cắm cúi ăn một ly mì tại địa điểm đông người và hoa lệ khiến mọi người xót xa.
Khi biết mình không thể qua khỏi, chị Minh đã để lại lời nhắn, cậy nhờ vợ chồng người em và bố mẹ thay mình chăm sóc đứa con vốn thiếu vắng tình cảm của cha.
Hoàn cảnh của cụ bà Liên từ lúc sinh ra cho đến lúc về già chịu nhiều khổ cực, bất hạnh. Không người thân, không nhà, cụ chỉ mong lúc xảy ra cơ sự sẽ có người giúp an táng.
"Con thương cha quá bà ơi. Cha chưa kịp ăn gì đã tai nạn mất rồi, cha đau đớn lắm đúng không bà. Con không được gặp cha nữa rồi", bé Thư 8 tuổi nức nở nói với bà nội.