Các cụ nói: Người có phúc thì lông chân dày, người vô phúc chân chạy ngược xuôi, vì sao vậy?
Vì sao cổ nhân lại nói người có phúc lông chân dày, vậy người không có lông chân dày...họ là người vô phúc?
Vì sao cổ nhân lại nói người có phúc lông chân dày, vậy người không có lông chân dày...họ là người vô phúc?
Người xưa có quan niệm rằng: "Người có phúc thì lông chân dày, người vô phúc chân chạy ngược xuôi". Bạn có hiểu hết ý nghĩa của câu nói trên hay không?
Người xưa có câu: Người có phúc thì lông chân dày, người vô phúc chân chạy ngược xuôi”. Tất nhiên phúc đức của một người khó lòng được đánh giá qua vẻ bề ngoài? Nhưng vì sao người xưa lại đúc kết ra mối liên hệ giữa phúc đức của người ta với lông chân?