Trẻ em mồ côi do Covid-19 được trợ cấp xã hội đến 22 tuổi
Dịch Covid-19 đã lấy đi của chúng ta quá nhiều thứ. Trong đó có những đứa trẻ bỗng nhiên thành trẻ mồ côi.
Dịch Covid-19 đã lấy đi của chúng ta quá nhiều thứ. Trong đó có những đứa trẻ bỗng nhiên thành trẻ mồ côi.
Nỗi đau mất cha chưa nguôi, cô bé Mai Khanh (14 tuổi, ở H.Bình Chánh, TP.HCM) lại mất mẹ và ông bà ngoại vì Covid-19. Căn nhà khi xưa ấm áp, vui vẻ nay hiu quạnh mình em.
Đêm 28/10, giữa tan hoang long trời lở đất trên đỉnh núi cao Nam Trà My (Quảng Nam), những đứa trẻ bỗng chốc trở thành mồ côi giữa đêm tối kinh hoàng.
Mất cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn giao thông hồi tháng Ba, đây có lẽ là cái Tết buồn nhất của 3 cháu nhỏ tại xã Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh.
Mới 11 tuổi nhưng cậu bé này đã phải mưu sinh trên phố Bùi Viện với nghề phun lửa dầu môi. Từ khi dịch bệnh bùng phát, em chuyển qua bán sơ-ri dạo. Mỗi ngày chỉ kiếm được 30 nghìn.
"Con thương cha quá bà ơi. Cha chưa kịp ăn gì đã tai nạn mất rồi, cha đau đớn lắm đúng không bà. Con không được gặp cha nữa rồi", bé Thư 8 tuổi nức nở nói với bà nội.
Dù chỉ được nghe về mẹ qua những lời kể của bố nhưng nam sinh lớp 7 đã viết một bài văn khiến ai cũng cảm động.