Về nhà người yêu ra mắt, tôi run rẩy đứng không vững ngay sau khi nhìn thấy mẹ em
Ngày đó, khi còn là cậu sinh viên năm 3, vì hoàn cảnh cơ cực, tôi từng nhắm mắt bán thân, không ngờ lại có ngày gặp lại trong hoàn cảnh éo le này.
Ngày đó, khi còn là cậu sinh viên năm 3, vì hoàn cảnh cơ cực, tôi từng nhắm mắt bán thân, không ngờ lại có ngày gặp lại trong hoàn cảnh éo le này.
Tôi thật không ngờ anh ta vì hận tôi mà làm ra chuyện đó, chỉ tại tôi lụy tình, ngu ngốc nên mới ra cơ sự này...
Tôi những tưởng đâu cuộc sống của mình sẽ khác sau khi cưới anh, ai ngờ đâu, tôi cũng chỉ là quân bài trong tay chính chồng mình mà thôi.
Anh nói với tôi rằng anh không hạnh phúc, tôi tin là thật cho đến ngày tôi tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó...
Tôi thấy xấu hổ và nhục nhã quá mà không biết kêu ai, cứ tưởng mình khôn ngoan lắm, ai ngờ gặp phải một gã cũng chẳng vừa.