
Tổ Tiên dặn chẳng sai: "Đến tuổi 49, con người ta chớ nên dừng chân ở 4 nơi này quá lâu"
Đến tuổi gần 50, con người ta đã biết điều nên và không nên làm. Vì vậy, đừng dừng chân ở 4 nơi này quá lâu.
Đến tuổi gần 50, con người ta đã biết điều nên và không nên làm. Vì vậy, đừng dừng chân ở 4 nơi này quá lâu.
Sau tuổi 49, con người ta cần cân nhắc kỹ lưỡng về nơi không dừng chân, về người không nên kết giao.
Tuổi 59 vẫn còn nhiều ham muốn được đi chơi, thăm thú nơi này nơi khác, nhưng đôi khi sức khỏe lại không còn cho phép. Tuy nhiên, dù thế nào thì ở tuổi 59 có 5 nơi cũng đừng nên đến.
Người xưa cho rằng thường xuyên đến 3 nơi này, cuộc sống của con người sớm muộn cũng lụi bại.
Tục ngữ có câu: “Nhân khứ tam địa, tất hoại tài vận”. Tránh xa ba nơi này, tài vận của bạn mới có thể đi trên con đường phía trước rộng mở.
Người xưa cho rằng việc đến 3 nơi này càng thường xuyên thì phước báu, tài lộc càng sa sút, hao hụt.
Nếu hiểu đúng và biết cách chiêm nghiệm những lời dạy bảo này, chúng ta sẽ tránh được nhiều tai họa không đáng có trong cuộc sống.
Người xưa cho rằng đến tuổi 49, không nên đến những nơi này kẻo hại người, hại thân.
Bước sang tuổi 49, chúng ta cần lưu ý về những nơi nên đi, những người nên kết giao.
Sau 50 tuổi, nên đoạn trừ ưu phiền, tu tâm dưỡng tánh, an cư lạc nghiệp, tích phước. Để có một cuộc sống suôn sẻ trong tương lai, bạn nên hạn chế đi đến một số nơi sau đây, nếu không phước lành sẽ bị giảm bớt.
Đồi người cần biết rõ những nơi cần đến, người cần gặp để cuộc sống tốt lên mỗi ngày.
Người xưa cho rằng sau 49 tuổi, người ta cần chín chắn hơn trong hành động, chớ nên đến những nơi vô bổ, ảnh hưởng đến sức khỏe, tiền tài.
Người xưa có câu: "Người đến tuổi 49, có 4 chỗ không nên đến", câu nói này chứa đựng hàm ý sâu sa, muốn khuyên bảo con người ta nên tránh đến những nơi "độc hại"
Đây đều là những chốn thân quen, không đề phòng thì núi bạc cũng cạn. Một phút sa chân, có thể cả đời đánh mất chính mình. Không muốn phần đời còn lại phải hối hận thì bạn cần nhớ những điều sau.