Vừa bị sốt siêu vi lại bị phát ban, Leon nhà Hà Hồ vẫn không quên bày trò "cưng muốn xỉu"
Cậu nhóc vừa chọc cười lại liên tục nhai thức ăn khi được đút một cách ngon miệng. Nhìn Leon thật sự ai nấy phải tan chảy vì quá ngoan ngoãn và cưng xỉu.
Cậu nhóc vừa chọc cười lại liên tục nhai thức ăn khi được đút một cách ngon miệng. Nhìn Leon thật sự ai nấy phải tan chảy vì quá ngoan ngoãn và cưng xỉu.
Một em bé 7 tuổi người Trung Quốc chỉ sốt siêu vi nhưng do người thân tự ý cho cậu bé uống thuốc nên bệnh tình tăng nặng và em bé xấu số đã qua đời khi được đưa đến bệnh viện.
Chỉ vì sự chủ quan của mình, đôi vợ chồng đã vĩnh viễn mất đi đứa con trai 7 tuổi. Vì con bị cảm lạnh, sổ mũi, mẹ cậu bé đã tự ý cho con uống thuốc. Không ngờ, chính hành động này đã khiến đứa trẻ bệnh nặng hơn, khi em được đưa đến bệnh viện thì đã muộn.
Một em bé 7 tuổi người Trung Quốc chỉ sốt siêu vi nhưng do người thân tự ý cho cậu bé uống thuốc nên bệnh tình tăng nặng và em bé xấu số đã qua đời khi được đưa đến bệnh viện.
Chỉ vì sự chủ quan của mình, đôi vợ chồng đã vĩnh viễn mất đi đứa con trai 7 tuổi. Vì con bị cảm lạnh, sổ mũi, mẹ cậu bé đã tự ý cho con uống thuốc. Không ngờ, chính hành động này đã khiến đứa trẻ bệnh nặng hơn, khi em được đưa đến bệnh viện thì đã muộn.
Đang sốt không dứt như vậy mà sau khoảng 1 lúc áp dụng uống nước và bôi lá đinh lăng, Bill nhà mình đã bắt đầu hạ sốt. Đến tối, con cũng không còn sốt lại như mọi khi nữa. Và đến hôm sau con cũng không hề sốt thêm 1 tẹo nào. Bill khỏi hẳn sốt siêu vi từ hôm ấy.