Thanh tra cắt băng-rôn, ai đổ xú uế chương trình ca nhạc?

( PHUNUTODAY ) - TTamp;DLHà Nội chính thức lên tiếng về chiến dịch thẳng tay với các băng rôn treo sai quy định.

Sau thông tin một chương trình ca nhạc bị cắt nát băng rôn, gây nghi ngại trong giới biểu diễn là cạnh tranh không lành mạnh, Thanh tra Sở VH-TT&DL Hà Nội chính thức lên tiếng về chiến dịch thẳng tay với các băng rôn treo sai quy định.

Chiều 19/7, tại cuộc họp báo thông báo kết quả 6 tháng đầu năm của Sở VHTT&DL Hà Nội, ông Nguyễn Thanh Phong, Chánh Thanh tra Sở cho biết, hiện quận Hoàn Kiếm 99% không còn phướn treo dọc cột điện, cây ven đường. Riêng chương trình tiết kiệm điện có quảng cáo thương mại hết hạn hôm 18/7, Thanh tra Sở đã liên lạc với người chịu trách nhiệm, được hứa hết đêm 19/7 dọn sạch sẽ. Đây là một trong số nỗ lực của Thanh tra Sở, khi Luật Quảng cáo chính thức có hiệu lực từ đầu năm nay.

Băng rôn chương trình Người Hà Nội bị đục tên nghệ sĩ và cắt đôi
Băng rôn chương trình Người Hà Nội bị đục tên nghệ sĩ và cắt đôi


Lâu nay, mặt tiền và sườn Nhà hát Lớn luôn bị bao vây bởi các băng rôn chương trình lớn, nhỏ lộn xộn. Mấy ngày qua, báo chí đưa tin băng rôn chương trình Người Hà Nội bị cắt nát, khoét tên nghệ sĩ gây phản cảm trước Nhà hát Lớn. Ngay sau đó, Thanh tra Sở vào cuộc, trả lại mặt tiền thông thoáng. Đây cũng là chiến dịch làm gương của Thanh tra Sở, trước khi bàn giao cho các UBND quận, huyện quản lý theo quyết định của thành phố. Ông cũng nói thêm từ 15/7, kiên quyết không cho phép treo băng rôn ngang đường phố.

Báo chí hỏi, việc làm của Thanh tra Sở khiến một số công ty hiểu nhầm có sự cạnh tranh không lành mạnh. “Nếu thế thì phải cắt bên nọ mà nể bên kia chứ ạ? Đằng này vi phạm, chúng tôi cắt triệt để, còn gì mà hiểu nhầm nữa”, ông Thanh Phong trả lời. Ông nói thêm, có thể một số đơn vị tổ chức đang có chương trình bị cắt băng rôn vi phạm nhiều quá, nên mới thắc mắc.

Khi được hỏi Thanh tra Sở liệu có cần thiết trực tiếp đi cắt băng rôn sai phạm ông Phong cho biết: “Chúng tôi rất muốn tham mưu là chính, nhưng khi sự phối hợp đồng bộ chưa có, cơ chế phối hợp chưa ổn định thì phải làm gương trước, rồi hướng dẫn và bàn giao lại cho các quận, huyện quản lý”.

Năm 2011, Thanh tra Sở từng cắt băng rôn sai phạm của chương trình Chế Linh trong đêm, ngay sáng hôm sau băng rôn mới đã lù lù!

Vài năm lại đây, đường phố Hà Nội luôn trong tình trạng ngập băng rôn, phướn quảng cáo, rồi rác từ băng rôn khi chương trình đã xong, điều này khiến nhiều người cho rằng việc treo băng rôn quá nhiều, không đúng quy hoạch ở Hà Nội rất dễ gây phản cảm và mất mỹ quan. Chính vì vậy các cơ quan chức năng ra tay tịch thu các băng rôn là vô cùng hợp lý. Chỉ có điều cơ quan chức năng cắt băng rôn sao phải thực hiện vào ... buổi tối?

Hơn nữa, trước đó, ban tổ chức chương trình ca nhạc có băng rôn bị rạch tên còn bức xúc phản ánh với báo chí việc phòng bán vé của chương trình bị đổ chất xú uế khiến nhân viên phải nghỉ hẳn một ngày để cọ rửa.

Thanh tra Sở đã nhận trách nhiệm trong việc rạch banner, vây ai là thủ phạm của hành động thiếu văn hóa còn lại? Phải chăng hành động ấy cũng là sản phẩm của Thanh tra? Hay là ban tổ chức nhân việc bị cắt làm quá lên để PR cho chương trình?

Dù là tác phẩm của ai thì dư luận cũng đã được một phen giật mình vì chứng kiến những hành động quá vô văn hóa trong một chương trình đầy văn hóa và nghệ thuật về thủ đô.

  • An Khanh (Tổng hợp theo TPO)
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn