Thêm cái kết bi thương của cô dâu lấy chồng Hàn Quốc

( PHUNUTODAY ) - Sau 7 năm kết hôn, chị Trúc được cho là "cố ý tự sát" ở cầu thang nhà chồng tại thành phố Busan.

Lại thêm một vụ cô dâu xứ Hàn tự tử bằng cách treo cổ ở cầu thang nhà chồng ở Hàn Quốc đầy thương tâm.

[links()]

Sau 7 năm kết hôn, chị Trúc được cho là "cố ý tự sát" ở cầu thang nhà chồng tại thành phố Busan. Tuy nhiên, khi có mặt ở Hàn Quốc để xúc tiến thử tục được tro cốt em gái về nước thì anh Phan Văn Lực, quê Hậu Giang, anh trai của chị Trúc cho biết mình không tin là em gái tự tử nhưng do bất đồng ngôn ngữ không thể nói ra nên đành chờ kết luận điều tra.

Chị Trúc bị cho là đã tự tử tại nhà chồng ở Busan.
Chị Trúc bị cho là đã tự tử tại nhà chồng ở Busan.

Anh chia sẻ: "Lúc mở quan tài, tôi nhìn thấy vùng cổ em gái có nhiều vết bầm. Cơ quan chức năng sở tại cho biết khi chết cổ Trúc có chiếc khăn quấn nhiều vòng. Tôi không tin em gái tự tử nhưng không thể nói ra vì bất đồng ngôn ngữ, phải chờ văn bản kết luận chính thức".

Trước đó, kho bố đẻ mất, chị Trúc cũng không thể về chịu tang cha và chỉ có thể gọi điện về. Qua điện thoại, chị khóc lóc kể mẹ chồng khó tính không cho về và còn mắng chửi chị. Mẹ chị đã khuyên chị vì con phải cố gắng nhường nhịn để gia đình hòa thuận. Bà cũng không tin rằng con mình tự tử vì hai hôm trước khi xảy ra vụ việc bà có nói chuyện và thấy chị Trúc vẫn bình thường.

Chị Trúc kết hôn với người chồng nước ngoài trong một đám cưới tập thể vào tháng 8/2006 cùng 6 cô gái khác cũng lấy chồng Hàn Quốc. Quà của cô dâu trong ngày cưới là đôi bông tai với chiếc nhẫn vàng 18K. Gia đình Trúc được mời dự tròn một mâm tiệc và chàng rể tặng mẹ vợ 2,5 triệu đồng. Cuối năm ấy, Trúc được bảo lãnh sang Hàn Quốc và từ đó chị về thăm gia đình hai lần.

Đây không phải là vụ tự tử đầu tiên của các cô dâu người Việt tại xứ kim chi. Cách đây không lâu, một cô dâu người Việt khác là chị Võ Thị Minh Phương, quê Hậu Giang sau 8 năm chung sống cũng đã ôm hai con một gái một trai nhảy từ tầng 18 của tòa chung cư để tự vẫn.

Những cái kết thương tâm của những cô gái nuôi mộng lấy chồng Hàn Quốc.
Những cái kết thương tâm của những cô gái lấy chồng Hàn Quốc.

Sau 8 năm chung sống, chị Phương gần đây đã đâm đơn ly dị với người chồng Hàn Quốc của mình. Tuy nhiên, người chồng người Hàn Quốc 47 tuổi không chấp nhận cảnh gia đình tan vỡ. Chính vì vậy, chị Phương đã khóa trái cửa phòng từ bên trong rồi ôm con nhảy lầu.

Không chỉ bị cho là tự tử, nhiều cô dâu người Việt còn bị chính người chồng Hàn Quốc của mình sát hại. Một cô dâu chỉ mới kết hôn vài ngày đã bị người chồng đánh và đâm cho tới chết với lý do nghe theo lời xúi giục của một "con ma".

Đó chỉ là những vụ điển hình trong rất nhiều vụ khác mà các cô dâu người Việt phải tự tử vì cuộc sống quá áp lực hay bị chính người chồng Hàn Quốc giết hại. Đó là cái kết đầy nước mắt của những cuộc môi giới hôn nhân, những ước mơ lấy chồng ngoại quốc để đổi đời của những cô gái miền quê nghèo.

  • Phạm Hải (TH)
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn