Xuân Hinh tập luyện Vũ điệu cồng chiêng, Ốc Thanh Vân 'đấu súng'

(Phunutoday) - Trong khi Xuân Hinh tập luyện Vũ điệu cồng chiêng cùng Tóc Tiên thì Ốc Thanh Vân "đấu súng" với MC Thành Trung.
Xuân Hinh hội ngộ người đẹp Tóc Tiên \'2 chú cháu đang tập vũ điệu cồng chiêng\'.

Xuân Hinh hội ngộ người đẹp Tóc Tiên \"2 chú cháu đang tập vũ điệu cồng chiêng\".

Ốc Thanh Vân và MC Thành Trung trở thành Điệp viên trong màn đấu súng kịch liệt.

Ốc Thanh Vân và MC Thành Trung trở thành Điệp viên trong màn đấu súng kịch liệt.

Đặng Thu Thảo hài hước \'Lo cái bụng trước, cái khác lo sau\'.

Đặng Thu Thảo hài hước \"Lo cái bụng trước, cái khác lo sau\".

Lê Phương diện áo dài truyền thống e ấp chào xuân bên Qúy Bình.

Lê Phương diện áo dài truyền thống e ấp chào xuân bên Qúy Bình.

Midu hào hứng trở lại sau chuyện tình buồn với thiếu gia Phan Thành \'Thật là hồng tươi. Chúc mọi người ngủ ngon nhé!\'.

Midu hào hứng trở lại sau chuyện tình buồn với thiếu gia Phan Thành \"Thật là hồng tươi. Chúc mọi người ngủ ngon nhé!\".

Minh Hằng nhắng nhít, tạo dáng với chiếc bờm nơ siêu dễ thương kèm dòng chú thích \'Em đi chơi thuyền\'.

Minh Hằng nhắng nhít, tạo dáng với chiếc bờm nơ siêu dễ thương kèm dòng chú thích \"Em đi chơi thuyền\".

Ngân Khánh miệt mài trang trí bánh kem.

Ngân Khánh miệt mài trang trí bánh kem.

Phạm Hương \'Mỗi ngày đều phải nói chuyện với nhau... Nhớ bạn này quá. Phải tính cách đưa bạn ấy về Việt Nam thôi..\'.

Phạm Hương \"Mỗi ngày đều phải nói chuyện với nhau... Nhớ bạn này quá. Phải tính cách đưa bạn ấy về Việt Nam thôi..\".

Thái Thùy Linh hài hước kể chuyện hai con \'Con chị hết học kì 1 thì đã cầm sách đọc xoen xoét rồi, chứng minh cho chân lý là cứ để đúng tuổi đi học rồi tự khắc nó biết đọc, chả cần đi học trước làm gì cho khổ. Thỉnh thoảng phỏng vấn chuyện đi học thì khoe là con yêu trường yêu cô giáo yêu lớp con yêu tất cả các bạn (đương nhiên tất cả được hiểu là cả lớp trừ vài bạn mà đang giận hờn dở hơi). Ok với mẹ thế là thành công. Thằng em tiêm Quinvaxem được 2 ngày 2 đêm, trộm vía ngủ vẫn ngon, không sưng tấy và ăn khìn khìn ngủ khịt khịt như con lợn con, hôm qua nhấc lên cân thấy tăng 3 lạng. Các khanh cứ phong độ thế này thì sang tuần trẫm đi tập Ý ồ ga được roài\'.

Thái Thùy Linh hài hước kể chuyện hai con \"Con chị hết học kì 1 thì đã cầm sách đọc xoen xoét rồi, chứng minh cho chân lý là cứ để đúng tuổi đi học rồi tự khắc nó biết đọc, chả cần đi học trước làm gì cho khổ. Thỉnh thoảng phỏng vấn chuyện đi học thì khoe là con yêu trường yêu cô giáo yêu lớp con yêu tất cả các bạn (đương nhiên tất cả được hiểu là cả lớp trừ vài bạn mà đang giận hờn dở hơi). Ok với mẹ thế là thành công. Thằng em tiêm Quinvaxem được 2 ngày 2 đêm, trộm vía ngủ vẫn ngon, không sưng tấy và ăn khìn khìn ngủ khịt khịt như con lợn con, hôm qua nhấc lên cân thấy tăng 3 lạng. Các khanh cứ phong độ thế này thì sang tuần trẫm đi tập Ý ồ ga được roài\".

Thanh Bùi hạnh phúc, ôm hôn vợ thắm thiết.

Thanh Bùi hạnh phúc, ôm hôn vợ thắm thiết.

Thanh Vân Hugo gợi cảm, quyến rũ và vô cùng xinh đẹp trong hình ảnh đen trắng mới.

Thanh Vân Hugo gợi cảm, quyến rũ và vô cùng xinh đẹp trong hình ảnh đen trắng mới.

Thủy Tiên \'Có những buổi sáng thức dậy, trà, hoa, tinh dầu và sách..\'.

Thủy Tiên \"Có những buổi sáng thức dậy, trà, hoa, tinh dầu và sách..\".

Văn Mai Hương hội ngộ Phở đặc biệt trong một bữa ăn sang trọng.

Văn Mai Hương hội ngộ Phở đặc biệt trong một bữa ăn sang trọng.

Nhã Phương chia sẻ \'Em hồn nhiên rùi em sẽ bình yên... P/s: Hà Nội ơi... tối nay nhé\'.

Nhã Phương chia sẻ \"Em hồn nhiên rùi em sẽ bình yên... P/s: Hà Nội ơi... tối nay nhé\".

Dương Mỹ Linh \'Đã lâu rồi ( hơn 6 năm )hai chị em mới có một buổi gặp ăn uống shopping và xem phim... Thời gian qua tuy mỗi người mỗi việc có đôi khi dường như quên bẵng nhau luôn ... Nhưng đó là bên ngoài chứ mình biết chị luôn theo dõi mình từng bước một, trong những lúc quan trọng luôn có chị sẻ chia. Lắm lúc nghĩ khó vượt qua được nhưng rồi chính hoàn cảnh sống hai chị em đã thôi thúc bản thân phải là chính mình. Mong bình yên rồi sẽ đến hai chị em mình chị nhé\'.

Dương Mỹ Linh \"Đã lâu rồi ( hơn 6 năm )hai chị em mới có một buổi gặp ăn uống shopping và xem phim... Thời gian qua tuy mỗi người mỗi việc có đôi khi dường như quên bẵng nhau luôn ... Nhưng đó là bên ngoài chứ mình biết chị luôn theo dõi mình từng bước một, trong những lúc quan trọng luôn có chị sẻ chia. Lắm lúc nghĩ khó vượt qua được nhưng rồi chính hoàn cảnh sống hai chị em đã thôi thúc bản thân phải là chính mình. Mong bình yên rồi sẽ đến hai chị em mình chị nhé\".

Trương Quỳnh Anh \'Bao giờ...ngày gió ngừng trôi?\'

Trương Quỳnh Anh \"Bao giờ...ngày gió ngừng trôi?\"

Hương Giang