Người đẹp Việt Trinh và hai mối tình buồn với đại gia tù tội

(Phunutoday) - Nữ diễn viên nổi tiếng một thời phải ngậm quả đắng với hai mối tình cùng hai đại gia trước khi lui về ở ẩn và chăm sóc gia đình.
Cùng nổi lên một thời với Diễm Hương, Việt Trinh nổi tiếng không kém người đồng nghiệp và nhan sắc và danh tiếng.

Cùng nổi lên một thời với Diễm Hương, Việt Trinh nổi tiếng không kém người đồng nghiệp và nhan sắc và danh tiếng.

Nếu như Diễm Hương dính phải 'quả đắng' với màn đính hôn giả cùng tên siêu tội phạm thì Việt Trinh cũng phải ngậm ngùi với chuyện tình trường của mình.

Nếu như Diễm Hương dính phải "quả đắng" với màn đính hôn giả cùng tên siêu tội phạm thì Việt Trinh cũng phải ngậm ngùi với chuyện tình trường của mình.

Khi mới bắt đầu nghiệp diễn viên, Việt Trinh đem lòng yêu Phước Sang. Nam diễn viên hết lòng chăm sóc người yêu nhưng không thể giữ được trái tim người đẹp vì Phước Sang khi đó chỉ là anh diễn viên nghèo.

Khi mới bắt đầu nghiệp diễn viên, Việt Trinh đem lòng yêu Phước Sang. Nam diễn viên hết lòng chăm sóc người yêu nhưng không thể giữ được trái tim người đẹp vì Phước Sang khi đó chỉ là anh diễn viên nghèo.

Sau khi chia tay Phước Sang, Việt Trinh trở thành người yêu của Phạm Huy Phước, giám đốc công ty Tamexco. Đại gia này tặng cho nữ diễn viên những món quà đầy giá trị.

Sau khi chia tay Phước Sang, Việt Trinh trở thành người yêu của Phạm Huy Phước, giám đốc công ty Tamexco. Đại gia này tặng cho nữ diễn viên những món quà đầy giá trị.

Thế nhưng, đây thực sự là một kẻ phạm tội và đã phải nhận cái án tử hình cho những tội lỗi của mình. Việt Trinh vì thế mà cũng lao đao.

Thế nhưng, đây thực sự là một kẻ phạm tội và đã phải nhận cái án tử hình cho những tội lỗi của mình. Việt Trinh vì thế mà cũng lao đao.

Sau mối tình buồn, Việt Trinh lại tiếp tục rơi vào vòng tay của một đại gia khác là Trần Văn Giao. Thế nhưng, chưa bao lâu sau đó, người này bị bắt và nữ diễn viên cũng bị triệu tập.

Sau mối tình buồn, Việt Trinh lại tiếp tục rơi vào vòng tay của một đại gia khác là Trần Văn Giao. Thế nhưng, chưa bao lâu sau đó, người này bị bắt và nữ diễn viên cũng bị triệu tập.

Cô phủ nhận việc mình liên quan tới đại gia này và cho rằng mình là người bị hại còn vị đại gia tù tội liên tục lên án cô là kẻ phụ tình.

Cô phủ nhận việc mình liên quan tới đại gia này và cho rằng mình là người bị hại còn vị đại gia tù tội liên tục lên án cô là kẻ phụ tình.

Những cú sốc liên tiếp từ chuyện tình với hai đại gia đã đánh gục Việt Trinh và cô rút lui khỏi showbiz để về ở ẩn.

Những cú sốc liên tiếp từ chuyện tình với hai đại gia đã đánh gục Việt Trinh và cô rút lui khỏi showbiz để về ở ẩn.

Cô về Bình Dương sinh sống, sinh con trai và chăm sóc cho gia đình mà không màng tới chốn phồn hoa đô thị.

Cô về Bình Dương sinh sống, sinh con trai và chăm sóc cho gia đình mà không màng tới chốn phồn hoa đô thị.

Việt Trinh từng chia sẻ về quãng thời gian lúc bấy giờ: 'Tôi có thể nói rằng, mình đang sống ở thiên đường. Mọi thứ đều tốt đẹp. Tôi sống ở một nơi yên ắng, không bao giờ nghe tiếng ồn ào, buổi sáng có thể nhìn thấy bầu trời qua kẽ lá, có thể ngồi thiền, ngắm mây trời hoặc tập thể dục quanh nhà.'

Việt Trinh từng chia sẻ về quãng thời gian lúc bấy giờ: "Tôi có thể nói rằng, mình đang sống ở thiên đường. Mọi thứ đều tốt đẹp. Tôi sống ở một nơi yên ắng, không bao giờ nghe tiếng ồn ào, buổi sáng có thể nhìn thấy bầu trời qua kẽ lá, có thể ngồi thiền, ngắm mây trời hoặc tập thể dục quanh nhà."

Một thời gian sau, cô bắt đầu trở lại showbiz và giữ bí mật về người đàn ông cũng như cậu con trai của mình.

Một thời gian sau, cô bắt đầu trở lại showbiz và giữ bí mật về người đàn ông cũng như cậu con trai của mình.

Hiện giờ, Việt Trinh là một đạo diễn, nhà sản xuất khá mát tay nhưng những vết thương lòng cũng để lại trong cô nhiều nỗi buồn khó quên.

Hiện giờ, Việt Trinh là một đạo diễn, nhà sản xuất khá mát tay nhưng những vết thương lòng cũng để lại trong cô nhiều nỗi buồn khó quên.

Nam Anh