Rơi nước mắt giây phút cuối cùng của cô bé bị ung thư

(Phunutoday) - Sau 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, cô bé Hoàng Tĩnh cũng đã phải trải qua những giờ phút cuối cùng của cuộc đời trong bệnh viện.
Sau 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, cô bé Hoàng Tĩnh cũng đã phải trải qua những giờ phút cuối cùng của cuộc đời trong bệnh viện.

Sau 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, cô bé Hoàng Tĩnh cũng đã phải trải qua những giờ phút cuối cùng của cuộc đời trong bệnh viện.

Bố của Hoàng Tĩnh nắm lấy đôi tay của con gái ngóng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt nén giấu sự đau buồn.

Bố của Hoàng Tĩnh nắm lấy đôi tay của con gái ngóng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt nén giấu sự đau buồn.

Bố mẹ Hoàng Tĩnh bên em trong những giây phút cuối cùng.

Bố mẹ Hoàng Tĩnh bên em trong những giây phút cuối cùng.

Biết tình hình bệnh tật ngày càng trở nên xấu đi, Hoàng Tĩnh mong muốn được hiến giác mạc của mình.

Biết tình hình bệnh tật ngày càng trở nên xấu đi, Hoàng Tĩnh mong muốn được hiến giác mạc của mình.

Cô bé Hoàng Tĩnh khi còn mạnh khỏe.

Cô bé Hoàng Tĩnh khi còn mạnh khỏe.

Nhã Nhã (bạn cùng lớp của Hoàng Tĩnh) đang giúp cô bé lau mặt.

Nhã Nhã (bạn cùng lớp của Hoàng Tĩnh) đang giúp cô bé lau mặt.

Cả đêm Nhã Nhã không chợp mắt, luôn ở bên cạnh Hoàng Tĩnh, nước mắt không ngừng rơi.

Cả đêm Nhã Nhã không chợp mắt, luôn ở bên cạnh Hoàng Tĩnh, nước mắt không ngừng rơi.

Người nhà Hoàng Tĩnh lần lượt đến gặp cô bé lần cuối.

Người nhà Hoàng Tĩnh lần lượt đến gặp cô bé lần cuối.

Bà ngoại Hoàng Tĩnh đau khổ khi cô bé trút hơi thở cuối cùng.

Bà ngoại Hoàng Tĩnh đau khổ khi cô bé trút hơi thở cuối cùng.

Bố của Hoàng Tĩnh ký xác nhận hoàn thành xong thủ tục hiến tặng giác mạc theo quy định pháp luật.

Bố của Hoàng Tĩnh ký xác nhận hoàn thành xong thủ tục hiến tặng giác mạc theo quy định pháp luật.

Bác sĩ của Bệnh viện đang cúi đầu bên thi thể Hoàng Tĩnh trước khi lấy giác mạc.

Bác sĩ của Bệnh viện đang cúi đầu bên thi thể Hoàng Tĩnh trước khi lấy giác mạc.

Hoàng Tĩnh được đưa đến nhà tang lễ.

Hoàng Tĩnh được đưa đến nhà tang lễ.

Nỗi đau người ở lại.

Nỗi đau người ở lại.

Hà Thanh (Tổng hợp)