"Gái khôn chọn chồng 3 to - 2 dài", cụ thể là như thế nào?
Người xưa cho rằng đàn ông có 3 thứ to, 2 thứ dài là phúc tướng, xứng đáng để chị em trao thân gửi phận.
Người xưa cho rằng đàn ông có 3 thứ to, 2 thứ dài là phúc tướng, xứng đáng để chị em trao thân gửi phận.
'Chọn chồng cứ 3 to, 2 dài mà lấy, cuộc sống sau này không cần lo nghĩ', người xưa dạy như thế là có nghĩa gì?
Phụ nữ đừng quá thực dụng khi chọn chồng, lấy người có 5 thứ này còn quý hơn vàng, số hưởng đến già.
"Lấy chồng, không lấy trai cúi mặt - Chọn vợ, không chọn gái ngẩng đầu" là lời dạy của cổ nhân về việc chọn vợ, chọn chồng không sai một ly, hậu thế ngày nay nên tham khảo.
Khi yêu, phụ nữ có thể yêu bằng cả con tim. Nhưng khi chọn chồng, chị em cần dùng lý trí để suy nghĩ, cân nhắc.
Có câu “đàn ông sợ nhất nhầm nghề, đàn bà sợ nhất nhầm chồng”, nhưng tôi nghĩ phụ nữ gả vào nhầm nhà cũng rất đáng sợ.
Hài hước chính là biểu hiện của một người đàn ông thông minh. Phụ nữ có thể lấy người đàn ông giàu có, kiếm được vài ngàn đô nhưng nếu không hạnh phúc ở bên họ thì tiền bạc cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Phụ nữ lấy chồng đâu phải chỉ lấy cho chơi rồi bỏ đi. Dù có thực dụng hay bị người khác soi mói thì hãy mặc kệ. Chọn chồng hãy chọn người giàu có, thành đạt và có gia thế ổn định.
Người xưa thường nói tu trăm năm mới được chung thuyền tu ngàn năm mới chung chăn gối. Bởi vậy, duyên vợ chồng không phải tự nhiên mà có.
Người xưa đưa ra những lời khuyên đúng đắn cho con cháu khi chọn vợ, chọn chồng.
Người xưa có những lời dặn dò đúng đắn cho con cháu khi chọn vợ, chọn chồng. Trong đó, có câu: "Không cưới vợ gò má cao, không lấy chồng có lông mày giao".
Trong nhân tướng học những kiểu người đàn ông này thường lăng nhăng, lười lao động làm khổ vợ khổ con nên tránh xa.
Nhiều phụ nữ lấy nhà, xe làm tiêu chuẩn chọn chồng. Thực chất, đó không hẳn đã là thứ mang lại hạnh phúc trọn đời cho các chị em.
Chọn chồng, kết hôn là bước ngoặt quan trọng trong đời một cô gái, thế nên trước khi kết hôn phải nhìn rõ gia đình chồng tương lai.