Chồng bảo thà bị cắm sừng còn hơn lấy vợ mất trinh
Nhiều đêm chồng nằm chửi bới rồi dằn vặt tôi, nói bạn bè không ai như anh cả. Anh còn bảo gái quê anh ngoan lắm, tiếc vì ngày xưa lỡ yêu tôi mà không tán cô khác...
Nhiều đêm chồng nằm chửi bới rồi dằn vặt tôi, nói bạn bè không ai như anh cả. Anh còn bảo gái quê anh ngoan lắm, tiếc vì ngày xưa lỡ yêu tôi mà không tán cô khác...
Cách đây 6 tháng, trong lúc chồng tôi đi công tác xa, tôi đã gọi cave nam về và quan hệ ngay tại nhà. Thật không may cho tôi là con trai lúc đó lại về nhà sớm.
Cả đời mình tôi chưa bao giờ nghĩ đến cảnh oái ăm phải năn nỉ chồng đi tìm gái như thế này cả. Nhiều lúc nghĩ đến việc vì quyết tâm có đứa con mà tôi đã phải mạo hiểm hạnh phúc của mình, tôi thấy sao trời bất công với tôi đến thế.
Tôi lấy anh vì tình yêu, còn anh thì sao. Không lẽ tôi bỏ anh ngay khi con chưa kịp chào đời, khi mới cưới được 3 tháng?
Thậm chí anh còn có cảm tình với 1 trong những con cave đó, và còn thường xuyên chở nó đi chơi.