Khi hai giới qua lại với nhau, tại sao lại nói đàn bà 30 nguy hiểm hơn cả "thú dữ"?
Có một câu nói lan truyền trên MXH Trung Quốc: "Nếu bạn không sợ những trò chơi mơ hồ, bạn sẽ sợ một phụ nữ 30 tuổi". Vì sao đàn bà tuổi 30 lại nguy hiểm đến vậy?
Có một câu nói lan truyền trên MXH Trung Quốc: "Nếu bạn không sợ những trò chơi mơ hồ, bạn sẽ sợ một phụ nữ 30 tuổi". Vì sao đàn bà tuổi 30 lại nguy hiểm đến vậy?
Muốn một đời bình an, đón nhận nhiều phúc đức thì phụ nữ hãy khắc cốt những điều này.
Đàn bà tuổi 30 hiểu rằng nỗi buồn trong cuộc đời này chỉ như một nốt trầm cần có để bản nhạc cuộc đời thêm hay.
Đàn bà tuổi 30 không phải đường mà là mật ong rừng, họ có sự ngọt ngào, sâu sắc của người phụ nữ từng trải, họ đẹp một cách quyến rũ và đằm thắm. Đàn bà 30, đàn ông không biết giữ là mất.
Đàn bà từng thấy rằng cả cuộc sống của mình chỉ cần duy nhất một người đàn ông, hạnh phúc của mình cũng chỉ xoay quanh người đàn ông ấy. Nhưng đến một thời điểm nào đó, họ sẽ nhận ra đàn ông chẳng quan trọng như mình vẫn tưởng.
Bi ai lớn nhất của đời người có lẽ là khi đã đi qua mọi việc thì mới "ngộ" được lẽ đời. Nhưng đến lúc ấy dường như đã quá muộn để quay lại!
Với đàn bà, 30 là tuổi của chững chạc, trưởng thành nhưng sẽ đau đáu nếu con người ta chưa làm được gì cho cuộc đời mình.
Khi phụ nữ ở tuổi 30 thì chắc chắn sẽ có những thay đổi, những trải nghiệm và cả sự trưởng thành. Có những việc trước 30 tuổi bạn làm thì vô cùng dễ dàng, bình thường nhưng sau 30 tuổi thì tuyệt nhiên không nên như thế nữa đâu đấy!
Đây chính là những khí chất của đàn bà tuổi 30 mà đàn ông lúc nào phải nể phục.
Đàn bà tuổi 30 không phải đường mà là mật ong rừng, họ có sự ngọt ngào, sâu sắc của người phụ nữ từng trải, họ đẹp một cách quyến rũ và đằm thắm. Đàn bà 30, đàn ông không biết giữ là mất.
Đàn bà từng thấy rằng cả cuộc sống của mình chỉ cần duy nhất một người đàn ông, hạnh phúc của mình cũng chỉ xoay quanh người đàn ông ấy. Nhưng đến một thời điểm nào đó, họ sẽ nhận ra đàn ông chẳng quan trọng như mình vẫn tưởng.
Bi ai lớn nhất của đời người có lẽ là khi đã đi qua mọi việc thì mới "ngộ" được lẽ đời. Nhưng đến lúc ấy dường như đã quá muộn để quay lại!
Tại sao phụ nữ cứ phải nỗ lực học hỏi cách giữ chồng, trong khi các ông chồng thì xem vợ là của mình rồi, khỏi lo gì hết?