Những cái chết bi thương của dàn mỹ nhân Võ Mỵ Nương

(Phunutoday) - Vì cuộc chiến chốn hậu cung, những mỹ nhân này phải đánh đổi nhận lấy cái chết đầy bi thương và nước mắt.
Trong số những mỹ nhân hậu cung trong 'Võ Mỵ Nương truyền kỳ', Vi Phi là người phụ nữ quyền lực và độc ác nhất. Cô xuất thân trong một danh gia vọng tộc và đứng đầu tứ phi của Lý Thế Dân.

Trong số những mỹ nhân hậu cung trong "Võ Mỵ Nương truyền kỳ", Vi Phi là người phụ nữ quyền lực và độc ác nhất. Cô xuất thân trong một danh gia vọng tộc và đứng đầu tứ phi của Lý Thế Dân.

Để đạt được những mục đích của mình, Vi Phi không từ một thủ đoạn nào kể cả giết vô số người không ghê tay.

Để đạt được những mục đích của mình, Vi Phi không từ một thủ đoạn nào kể cả giết vô số người không ghê tay.

Thế nhưng, cuối cùng Vi Phi bị chính cháu mình là Tiêu Tường lập mưu hãm hại để rồi phải nhận lấy cái chết đau đơn trong ngục tối cùng mối tình không bao giờ thành với Ngụy Vương.

Thế nhưng, cuối cùng Vi Phi bị chính cháu mình là Tiêu Tường lập mưu hãm hại để rồi phải nhận lấy cái chết đau đơn trong ngục tối cùng mối tình không bao giờ thành với Ngụy Vương.

Đứng sau Vi Phi trong hậu cung chính là Dương Thục Phi, người muốn biến Võ Mỵ Nương thành quân cờ của mình.

Đứng sau Vi Phi trong hậu cung chính là Dương Thục Phi, người muốn biến Võ Mỵ Nương thành quân cờ của mình.

Tuy rất được hoàng thượng sủng ái nhưng trong mắt cô, hoàng đế chính là kẻ thù giết chồng và luôn mong một ngày giết được Lý Thế Dân để trả thù.

Tuy rất được hoàng thượng sủng ái nhưng trong mắt cô, hoàng đế chính là kẻ thù giết chồng và luôn mong một ngày giết được Lý Thế Dân để trả thù.

Không thể giết được Lý Thế Dân, Dương Thục Phi chọn cái chết trong uất hận và đau khổ bằng thuốc độc.

Không thể giết được Lý Thế Dân, Dương Thục Phi chọn cái chết trong uất hận và đau khổ bằng thuốc độc.

Âm Đức Phi là người phụ nữ đau thương khi luôn làm mọi cách để bảo vệ con trai mình khi cô là người của tiền triều trước khi làm vợ Lý Thế Dân.

Âm Đức Phi là người phụ nữ đau thương khi luôn làm mọi cách để bảo vệ con trai mình khi cô là người của tiền triều trước khi làm vợ Lý Thế Dân.

Đến tận lúc trẫm mình xuống hồ tự vẫn, mong muốn được gặp mặt con trai của vị phi tần này cũng không thể được thỏa nguyện.

Đến tận lúc trẫm mình xuống hồ tự vẫn, mong muốn được gặp mặt con trai của vị phi tần này cũng không thể được thỏa nguyện.

Hiền Phi cũng năm lần bảy lượt phải tự phá bỏ cái thai của mình để giúp cha có thể thăng tiến dưới bàn tay của Vi Phi. Cuối cùng, cô treo cổ tự vẫn khi tuổi đời còn rất trẻ.

Hiền Phi cũng năm lần bảy lượt phải tự phá bỏ cái thai của mình để giúp cha có thể thăng tiến dưới bàn tay của Vi Phi. Cuối cùng, cô treo cổ tự vẫn khi tuổi đời còn rất trẻ.

Từ Hiền Phi - Từ Huệ cũng là người đẹp đau thương. Cô đứng đầu hậu cung sau khi tứ phi qua đời.

Từ Hiền Phi - Từ Huệ cũng là người đẹp đau thương. Cô đứng đầu hậu cung sau khi tứ phi qua đời.

Thế nhưng, vì muốn độc chiếm trái tim hoàng thượng mà cô cũng phải nhận cái chết đau đớn khi bán đứng tình chị em với Võ Mỵ Nương.

Thế nhưng, vì muốn độc chiếm trái tim hoàng thượng mà cô cũng phải nhận cái chết đau đớn khi bán đứng tình chị em với Võ Mỵ Nương.

Tiêu Tường ỷ thế gia đình nhưng cuối cùng phải hy sinh đứa con để hại Vi Phi rồi nhận cái chết trong biển lửa.

Tiêu Tường ỷ thế gia đình nhưng cuối cùng phải hy sinh đứa con để hại Vi Phi rồi nhận cái chết trong biển lửa.

Trịnh Uyển Ngôn dùng thuốc độc hãm hại Mỵ Nương nhưng trúng kế của Âm Đức Phi và nhận lấy cái chết thương tâm vì rượu độc.

Trịnh Uyển Ngôn dùng thuốc độc hãm hại Mỵ Nương nhưng trúng kế của Âm Đức Phi và nhận lấy cái chết thương tâm vì rượu độc.

Vương hoàng hậu và Tiêu Thục Phi cũng phải nhận lấy cái chết đau đớn nhất bộ phim.

Vương hoàng hậu và Tiêu Thục Phi cũng phải nhận lấy cái chết đau đớn nhất bộ phim.

Vì muốn Lý Trị quay lại yêu mình mà cả hai dùng kế yểm hình nhân để hại Võ Mỵ Nương nhưng bị phát hiện.

Vì muốn Lý Trị quay lại yêu mình mà cả hai dùng kế yểm hình nhân để hại Võ Mỵ Nương nhưng bị phát hiện.

Cả hai bị bắt giam ngục và giết chết trước khi hoàng thượng muốn 'nhớ tình cũ' mà bỏ qua.

Cả hai bị bắt giam ngục và giết chết trước khi hoàng thượng muốn "nhớ tình cũ" mà bỏ qua.

Nam Anh