Khám phá nghĩa địa xác ướp "cười ngoác miệng" 1.000 tuổi

(Phunutoday) - Ở Peru có một nghĩa địa vô cùng đặc biệt với những bộ hài cốt kỳ quặc, luôn mở rộng hàm như thể "cười ngoác miệng" khiến người ta lạnh gáy.
Nằm chôn vùi trong cát bụi sa mạc, cách thành phố Nazca ở Peru 30km, nghĩa trang Chauchilla bị cô lập trong suốt một thiên niên kỉ.

Nằm chôn vùi trong cát bụi sa mạc, cách thành phố Nazca ở Peru 30km, nghĩa trang Chauchilla bị cô lập trong suốt một thiên niên kỉ.

Theo các nhà khoa học, đây là một nghĩa trang của thổ dân, ra đời từ thế kỷ 9, cách nay hơn 1.000 năm.

Theo các nhà khoa học, đây là một nghĩa trang của thổ dân, ra đời từ thế kỷ 9, cách nay hơn 1.000 năm.

Chủ nhân của những ngôi mộ trong nghĩa trang thuộc về nền văn minh Nazca.

Chủ nhân của những ngôi mộ trong nghĩa trang thuộc về nền văn minh Nazca.

Nền văn minh Nazca phát triển rực rỡ từ khoảng năm 100 – 800. Tuy nhiên, nền văn minh này đã lụi tàn và biến mất một cách bí ẩn.

Nền văn minh Nazca phát triển rực rỡ từ khoảng năm 100 – 800. Tuy nhiên, nền văn minh này đã lụi tàn và biến mất một cách bí ẩn.

Có thể sự sa mạc hóa đã khiến nền văn minh biến mất một cách lặng lẽ.

Có thể sự sa mạc hóa đã khiến nền văn minh biến mất một cách lặng lẽ.

Suốt thời gian dài khu vực này chìm đắm trong những lời đồn khủng khiếp, ma quái.

Suốt thời gian dài khu vực này chìm đắm trong những lời đồn khủng khiếp, ma quái.

Người ta gọi đây là sa mạc chết, hay thung lũng chết, để chỉ sự chết chóc của vùng đất.

Người ta gọi đây là sa mạc chết, hay thung lũng chết, để chỉ sự chết chóc của vùng đất.

Những vụ giết chóc, cướp giật thường xuyên diễn ra khiến không ai dám đi qua.

Những vụ giết chóc, cướp giật thường xuyên diễn ra khiến không ai dám đi qua.

Các cuộc khai quật khảo cổ đã phát hiện ra nhiều điều thú vị. Các bộ xương khô được phát hiện trong tư thế ngồi dựa lưng trong các hầm mộ.

Các cuộc khai quật khảo cổ đã phát hiện ra nhiều điều thú vị. Các bộ xương khô được phát hiện trong tư thế ngồi dựa lưng trong các hầm mộ.

Các nhà khoa học lý giải rằng, có thể thổ dân nơi đây từng mai táng người chết theo tư thế ngồi.

Các nhà khoa học lý giải rằng, có thể thổ dân nơi đây từng mai táng người chết theo tư thế ngồi.

Đặc biệt hơn, nhiều hài cốt ở đây có xương quai hàm mở như nở một nụ cười khó hiểu. Tóc của họ, nhất là những người tù trưởng của bộ tộc vẫn còn rất nhiều, và... mềm nữa.

Đặc biệt hơn, nhiều hài cốt ở đây có xương quai hàm mở như nở một nụ cười khó hiểu. Tóc của họ, nhất là những người tù trưởng của bộ tộc vẫn còn rất nhiều, và... mềm nữa.

Các nhà khoa học cũng phát hiện dấu vết của cải trong các hầm mộ. Tuy nhiên, hầu hết các hầm mộ đã bị trộm xâm nhập lấy đi của cải.

Các nhà khoa học cũng phát hiện dấu vết của cải trong các hầm mộ. Tuy nhiên, hầu hết các hầm mộ đã bị trộm xâm nhập lấy đi của cải.

Thứ còn lại trong các hầm mộ chỉ là những bộ xương khô 'cười ngoác miệng'.

Thứ còn lại trong các hầm mộ chỉ là những bộ xương khô "cười ngoác miệng".

Các nhà khoa học không tìm thấy kỹ thuật ướp xác nào. Tuy nhiên, người xưa đã biết lợi dụng khí hậu khô, nóng của sa mạc để an táng người chết. Môi trường sa mạc đã bảo quản hài cốt cực tốt.

Các nhà khoa học không tìm thấy kỹ thuật ướp xác nào. Tuy nhiên, người xưa đã biết lợi dụng khí hậu khô, nóng của sa mạc để an táng người chết. Môi trường sa mạc đã bảo quản hài cốt cực tốt.

Dù sao, nghĩa địa Chauchilla với những bộ xương cười kỳ lạ cũng là nơi còn nhiều bí ẩn, cần sự khám phá của các nhà khoa học.

Dù sao, nghĩa địa Chauchilla với những bộ xương cười kỳ lạ cũng là nơi còn nhiều bí ẩn, cần sự khám phá của các nhà khoa học.

Vy Anh