Nữ học sinh bị đuổi khỏi ký túc xá vì nghe điện thoại ở ngoài hành lang
Gần đây, sự việc một nữ sinh trường đại học Y dược Hải Phòng bị Giám đốc Ban quản lý ký túc xá đuổi khỏi ký túc vì nghe điện thoại ở hành lang đã gây xôn xao dư luận.
Gần đây, sự việc một nữ sinh trường đại học Y dược Hải Phòng bị Giám đốc Ban quản lý ký túc xá đuổi khỏi ký túc vì nghe điện thoại ở hành lang đã gây xôn xao dư luận.
Bài chia sẻ của cô gái đang cách ly tại ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của cư dân mạng.
Ký túc xá Mỹ Đình được chọn làm khu cách ly tập trung, hơn 1.000 sinh viên đã dọn đồ trong đêm để nhường chỗ.
Trong phòng ký túc xá đông người nhưng đôi nam nữ lại thản nhiên "thể hiện tình cảm" gây phẫn nộ.
Nghe tiếng động mạnh, sinh viên cùng người dân gần đó đến kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ tử vong trong khuôn viên kí túc xá ĐH Công Nghiệp nên báo Công an.
Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra xem đứa trẻ tử vong trước hay sau khi bị ném ra khỏi cửa sổ phòng ký túc xá.
Bạn Từ Ngọc Q. (bạn cùng lớp bóng rổ với nghi phạm sát hại thiếu phụ) cho biết, “Tối hôm 31/10, Tùng vẫn về phòng trọ trong ký túc xá nhưng không về phòng của em mà sang phòng bên cạnh để tắm rửa, sinh hoạt, lúc đó khoảng 22h”.
Tưởng chừng hai cô gái xảy ra mâu thuẫn gì lớn lắm mới dẫn đến màn ném đồ vô cùng nguy hiểm, nhưng hóa ra chỉ là cô nàng thất tình nên muốn giải tỏa cảm xúc mà thôi.
Bài chia sẻ của cô gái đang cách ly tại ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của cư dân mạng.
Chỉ vì muốn ăn tôm nướng mà nam sinh đã nghĩ ra cách làm "có một không hai" khiến mọi người bật cười.
Chiếc xe chở nam sinh lớp 1 của trường Gateway được đỗ tại ký túc xá trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra xem đứa trẻ t.ử v.ong trước hay sau khi bị ném ra khỏi cửa sổ phòng ký túc xá.
Đi làm thêm về muộn, nữ sinh đại học sư phạm trèo lên tầng 2 ký túc xá và bị ngã rơi xuống đất tử vong.
Hai nữ sinh năm nhất đã khiến mọi người vô cùng kinh ngạc khi biến căn phòng ký túc xá nhỏ bé thành thiên đường đẹp tới khó tin.