Những hình ảnh đáng sợ về ung thư trên mặt

(Phunutoday) - Có những căn bệnh vô cùng đáng sợ, nhất là ung thư trong đó có ung thư mặt ảnh hưởng nặng nề tới cuộc sống.
Helen Butchart, 54 tuổi, từ Lochgelly, Fife, sau một lần đến nha sỹ khám bệnh và phát hiện một khối u phía trong mặt. Cô đã được điều trị bằng kháng sinh và loại bỏ 3 chiếc răng.

Helen Butchart, 54 tuổi, từ Lochgelly, Fife, sau một lần đến nha sỹ khám bệnh và phát hiện một khối u phía trong mặt. Cô đã được điều trị bằng kháng sinh và loại bỏ 3 chiếc răng.

Tuy nhiên, các triệu chứng sưng viêm không đỡ. Càng ngày bệnh càng nặng ảnh hưởng đến hai má, bọng mắt và hai bên mũi.

Tuy nhiên, các triệu chứng sưng viêm không đỡ. Càng ngày bệnh càng nặng ảnh hưởng đến hai má, bọng mắt và hai bên mũi.

Các bác sỹ thông báo Helen bị ung thư xoang hàm trên và buộc phải tiến hành phẫu thuật xương gò má và vòm miệng bằng xương từ xương bả vai của Helen.

Các bác sỹ thông báo Helen bị ung thư xoang hàm trên và buộc phải tiến hành phẫu thuật xương gò má và vòm miệng bằng xương từ xương bả vai của Helen.

Lúc này, mắt của Helen đã bị khối ung thư tàn phá nên các bác sỹ phải tiến hành đồng thời ca phẫu thuật loại bỏ mắt phải trong vòng 22 giờ đồng hồ tại Bệnh viện đa khoa Nam Glasgow.

Lúc này, mắt của Helen đã bị khối ung thư tàn phá nên các bác sỹ phải tiến hành đồng thời ca phẫu thuật loại bỏ mắt phải trong vòng 22 giờ đồng hồ tại Bệnh viện đa khoa Nam Glasgow.

Sau đó, các bác sỹ tiếp tục tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u và tái tạo lại khuôn mặt cho Helen. Sau 10 ngày nằm viện, cô đã được trở về nhà và điều trị bằng phương pháp xạ trị.

Sau đó, các bác sỹ tiếp tục tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u và tái tạo lại khuôn mặt cho Helen. Sau 10 ngày nằm viện, cô đã được trở về nhà và điều trị bằng phương pháp xạ trị.

Helen đã mạnh dạn đăng tải các bức ảnh về căn bệnh ung thư đã hủy hoại khuôn mặt của mình để cảnh báo mọi người và phát động gây quỹ. Đến nay,cô đã gây quỹ được hơn £8.000 cho Greater Glasgow và các bệnh nhân khác như cô.

Helen đã mạnh dạn đăng tải các bức ảnh về căn bệnh ung thư đã hủy hoại khuôn mặt của mình để cảnh báo mọi người và phát động gây quỹ. Đến nay,cô đã gây quỹ được hơn £8.000 cho Greater Glasgow và các bệnh nhân khác như cô.

Raymond Martin, 64 tuổi bị ung thư lạ tên là angiosarcoma (ung thư mạch máu ác tính) trên mặt. Angiosarcoma là khối u ác tính đặc trưng bởi sự sinh sản nhanh của các tế bào biệt hóa nguồn gốc từ các mô trong mạch máu.

Raymond Martin, 64 tuổi bị ung thư lạ tên là angiosarcoma (ung thư mạch máu ác tính) trên mặt. Angiosarcoma là khối u ác tính đặc trưng bởi sự sinh sản nhanh của các tế bào biệt hóa nguồn gốc từ các mô trong mạch máu.

Ban đầu khối u chỉ xuất hiện một chấm nhỏ, sau đó lây lan khắp hai bên má làm biến dạng khuôn mặt. Tuy nhiên, thuốc kháng sinh không có tác dụng nên ông đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra.

Ban đầu khối u chỉ xuất hiện một chấm nhỏ, sau đó lây lan khắp hai bên má làm biến dạng khuôn mặt. Tuy nhiên, thuốc kháng sinh không có tác dụng nên ông đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra.

Bác sỹ tại bệnh viện đã chẩn đoán Raymond bị ung thư niêm mạc hiếm gặp và ông đã phải trải qua 12 giờ phẫu thuật để loại bỏ khối u trên mặt. Các bác sỹ đã lấy da từ đùi của ông để sửa lại mặt mũi.

Bác sỹ tại bệnh viện đã chẩn đoán Raymond bị ung thư niêm mạc hiếm gặp và ông đã phải trải qua 12 giờ phẫu thuật để loại bỏ khối u trên mặt. Các bác sỹ đã lấy da từ đùi của ông để sửa lại mặt mũi.

Song, những tháng gần đây, một khối u đã phát triển dưới mắt của ông và bệnh ung thư quay trở lại. Sau những bước đầu chuẩn bị cho ca phẫu thuật loại bỏ các khối u.

Song, những tháng gần đây, một khối u đã phát triển dưới mắt của ông và bệnh ung thư quay trở lại. Sau những bước đầu chuẩn bị cho ca phẫu thuật loại bỏ các khối u.

Ông Martin đã được bác sỹ thông báo rằng, ung thư đã lan quá nhanh và sợ rằng, việc điều trị khó mà thành công. Gần đây, mắt của ông Martin chảy máu liên tục và ông thường xuyên phải thay gạc thấm mủ và máu.

Ông Martin đã được bác sỹ thông báo rằng, ung thư đã lan quá nhanh và sợ rằng, việc điều trị khó mà thành công. Gần đây, mắt của ông Martin chảy máu liên tục và ông thường xuyên phải thay gạc thấm mủ và máu.

Thông qua câu chuyện của mình, ông Martin hy vọng mọi người sẽ ý thức hơn với căn bệnh ung thư angiosarcoma và sức tàn phá của nó.

Thông qua câu chuyện của mình, ông Martin hy vọng mọi người sẽ ý thức hơn với căn bệnh ung thư angiosarcoma và sức tàn phá của nó.

Thanh Lê