Thi thể người chồng bị vợ chặt đầu, phân xác vứt trong thùng rác được đưa về quê nhà
Sau gần hai tháng xảy ra vụ vợ giết chồng rồi phân xác ở Bình Dương, thi thể không toàn vẹn của anh Tú đã được người thân đưa về miền Tây lo hậu sự.
Sau gần hai tháng xảy ra vụ vợ giết chồng rồi phân xác ở Bình Dương, thi thể không toàn vẹn của anh Tú đã được người thân đưa về miền Tây lo hậu sự.
Làm việc với công an người vợ không khóc nhưng nhiều lần ngất xỉu nghi do hạ canxi đường huyết sau đêm thức trắng chặt xác chồng và suy nghĩ cách đối phó.
Hoàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) - nghi phạm chặt đầu chồng vứt trong thùng rác khai bị chồng đánh, đòi gi.ết, cùng đường nên mới gi.ết chồng. Tuy nhiên, hàng xóm cho biết có nghe người chồng thều thào: "Trời ơi, trời ơi..., xin đừng gi.ết tôi".
Nhờ phát hiện nhiều vết máu khô dính trên các vật dụng tại phòng trọ nên công an đã mời người vợ về trụ sở.
Theo cơ quan công an, hiện chưa xác định được Diễm có đồng phạm hay không. Hiện vẫn điều tra và tiếp tục tìm các bộ phận còn lại của nạn nhân.
Tại cơ quan công an, người vợ khai do bị chồng cầm dao dọa giết, nhưng tránh được và chém lại vào vùng cổ của nạn nhân.
Sau khi gi.ết chồng, phân xác vứt vào thùng rác, người vợ xảo quyệt đã mang xe dính máu đi rửa nhằm xóa dấu vết, tự lấy điện thoại chồng nhắn cho một số người rằng anh Tú về quê trốn nợ và vẫn thản nhiên bàn luận với hàng xóm khi thấy xác chồng... Một người phụ nữ tại sao lại máu lạnh đến vậy?
Công an tỉnh Bình Dương đã xác nhận vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, quê Hậu Giang) để điều tra về tội giết người.
Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành khởi tố vụ án, lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) để điều tra về hành vi giết người, chặt xác, nạn nhân chính là chồng của nghi phạm.
Hoàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) - nghi phạm chặt đầu chồng vứt trong thùng rác khai bị chồng đánh, đòi giết, cùng đường nên mới giết chồng. Tuy nhiên, hàng xóm cho biết có nghe người chồng thều thào: "Trời ơi, trời ơi..., xin đừng giết tôi".
Nhờ phát hiện nhiều vết máu khô dính trên các vật dụng tại phòng trọ nên công an đã mời người vợ về trụ sở.
Tại cơ quan công an, người vợ khai do bị chồng cầm dao dọa gi.ết, nhưng tránh được và chém lại vào vùng cổ của nạn nhân.
Trong lúc vợ chồng Diễm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả, người chồng đánh và đe doạ sẽ gi.ết vợ nếu mình còn sống. Sau đó, Diễm dùng chính con dao này phân xác chồng thành nhiều phần phi tang.
“Tôi luôn có cảm giác ám ảnh khi nghe mọi người kể lại chi tiết lúc phát hiện thi thể anh Tú, với nhiều bộ phận bị tách rời. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã lạnh cả sống lưng. Hơn nữa, vợ tôi không dám sống ở đây nên buộc phải chuyển đi”, anh Tuấn - người cùng dãy trọ nói.