Vụ vợ chặt đầu chồng rồi phân xác vứt trong thùng rác: Công an nói sẽ tiếp tục điều tra "có đồng phạm" hay không

( PHUNUTODAY ) - Theo cơ quan công an, hiện chưa xác định được Diễm có đồng phạm hay không. Hiện vẫn điều tra và tiếp tục tìm các bộ phận còn lại của nạn nhân.

Sáng 19.12.2017, Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức cuộc họp để thông tin chính thức vụ việc phát hiện đầu người ở Bình Dương gây rúng động dư luận nhiều ngày qua. Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã chủ trì buổi họp.

Toàn bộ vụ án được công an công bố như sau: Khoảng 12 giờ 30 phút 16-12, người gom rác phát hiện đầu người tại thùng rác ở phường Thuận Giao. Trong thùng rác này còn có 1 bọc đựng phổi, lá lách…. Phần đầu nạn nhân được đưa lên mạng xã hội, người quen của nạn nhân xem thấy giống anh Tú ở phòng trọ số 7, đường Thuận Giao 5, phường Thuận Giao nên báo công an.

chat-dau-chong-2

 Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh. 

Sau đó xác định nạn nhân tên đầy đủ là Trần Thanh Tú (SN 1980, quê Sóc Trăng), có vợ là Hàng Thị Hồng Diễm (SN 1985). Đến 23 giờ ngày 17-12, công an tiếp tục phát hiện các phần thi thể trước khu trọ của Tú. Kiểm tra phòng Tú công an phát hiện các vết máu bắn lên 1 số vật dụng trong phòng.

Ngay sau đó Diễm bị mời về đồn. Ban đầu đối tượng chối tội. Đến 1giờ ngày 18-12, Diễm mới thừa nhận mình giết chồng

Tại cơ quan công an, Diễm khai sau khi đi nhậu về, anh Tú đánh và dọa giết Diễm.

Cụ thể, anh Tú đã dùng dao dọa giết chết Diễm. Trong lúc đánh vợ, anh Tú dùng dao để chém Diễm nhưng Diễm tránh được. Sau đó, Diễm giật dao chém trúng cổ anh Tú. Nạn nhân ngã xuống và nói: "Tao mà chết thì thôi, nếu tao còn sống thì mày cũng chết".

Nghe vậy, Diễm tiếp tục chém nhiều nhát vào người anh Tú đến khi nạn nhân nằm im thì dừng lại. Sau đó, Diễm dùng dao chặt xác nạn nhân thành nhiều phần rồi bỏ vào các túi nylon mang đến nhiều bãi rác phi tang.

Tại buổi họp báo, trung tá Ngô Văn Tùng, Phó Công an thị xã Thuận An, nói: "Từ khi vụ án xảy ra đến khi bắt được đối tượng, chúng tôi đã làm liên tục, thức thâu đêm suốt sáng".

Theo cơ quan công an, hiện chưa xác định được Diễm có đồng phạm hay không. Hiện vẫn điều tra và tiếp tục tìm các bộ phận còn lại của nạn nhân.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Người Lao Động về chuyện nạn nhân có bồ nhí hay không, đại tá Trần Văn Chính nói: "Về thông tin các bạn nhậu của nạn nhân nói nạn nhân có bồ nhí, chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ, hiện chưa có căn cứ khẳng định nạn nhân có bồ nhí hay vợ hai".

Về nguyên nhân các vụ án man rợ xảy ra, đại tá Chính cho rằng do ý thức, tình yêu giữa người và người đang xuống dốc ở 1 số cá nhân, cộng với cuộc sống ở phòng trọ chật hẹp, thường ăn nhậu nên dễ phát sinh xung đột.

Về việc Diễm có tâm thần hay không, đại tá Chính cho biết việc này phải giám định mới biết được chính xác. Tuy nhiên, làm việc với công an Diễm khai báo rất rõ ràng, chỉ vị trí vứt các bộ phận thi thể rất rành mạch.

Đại tá Chính nói đến giờ này đã có đủ căn cứ khởi tố vụ án hình sự. PC45 đang củng cố hồ sơ để khởi tố.

Chưa giám định tâm thần nghi can

Nói về nghi can, đại tá Chính cho biết nghi can Hồng Diễm khá bình tĩnh khi làm việc với cán bộ điều tra. Diễm khai rằng nghi can nghĩ cách đơn giản là thủ tiêu xác chồng để trốn tránh trách nhiệm trước pháp luật.

“Tâm lý của người gây án là mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống và gây ra chết người, sau đó phân xác. Đêm khuya, Diễm phân xác chồng và đến 8h sáng cùng ngày thì vứt bỏ hết xác nạn nhân”, đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an Bình Dương nói.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Zing.vn về tình trạng sức khỏe, tâm thần nghi can khi gây án, đại tá Chính cho biết: “Để xác định nghi can có tâm thần hay không, cơ quan điều tra phải có quá trình giám định. Hiện cơ quan điều tra chưa giám định nên chưa thể xác định được".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link