1. Tuổi Tuất
Người tuổi Tuất thật thà chất phác, thận trọng và đáng tin cậy. Họ là những người ôn hòa, cẩn thận, nghĩ sao nói vậy, không khoa trương, hoa mỹ, không thảo mai lấy lòng người khác. Chỉ những người thân thiết với những người tuổi Tuất mới hiểu được lòng tốt của họ. Còn những người không hiểu thì rất dễ mất lòng, sự thẳng thắn này đôi khi mang họa vào thân. Nhất là với những mối quan hệ xã giao hoặc mới tiếp xúc.
Họ nghĩ gì sẽ trả lời vậy nếu được hỏi và suy luận theo ý kiến chủ quan. Do đó, con đường công danh hay ngay cả chuyện tình cảm, người tuổi Tuất sẽ gặp trắc trở. Con giáp này nên cẩn trọng tập trung vào công việc, tránh đưa ra những suy luận vội vã.
2. Tuổi Mão
Người tuổi Mão cương nghị trầm tính, chất phác lương thiện, ngây thơ lãng mạn, không câu nệ chi tiết nhỏ. Những người tuổi Mão rất thẳng thắn, bộc trực, nói năng thường không kiêng nể, có gì nói đấy. Trước khi cất lời người tuổi Mão không dùng nhiều thời gian đắn đo suy nghĩ đúng sai, xem xét hậu quả lời nói của mình. Tệ hơn, họ lại không có năng lực ứng phó tình huống, khả năng xử lý có thể nói là khá vụng về, thường thành “vụng chèo khéo chống”.
Cũng bởi lý do này, họ rất hay đánh mất lòng người khác, khiến người khác hiểu sai ý của mình. Cũng nhiều lúc, họ tự rước họa vào thân vì chính sự thẳng thắn quá mức này.
3. Tuổi Tý
Người tuổi Tý tính tình hiền lành, ngoài nhu trong cương, đa sầu đa cảm, nhu mì, hay suy nghĩ. Họ thẳng thắn, biêt cảm thông, hoà đồng, chăm lao động, họ làm gì cũng đều khiến người khác thấy tin tưởng, đôi lúc chủ quan cố chấp.
Người tuổi Tý đa số thường tốt bụng. Tất nhiên tốt bụng không phải là chuyện gì xấu, nhưng vì quá ngây thơ, đơn thuần đôi lúc sẽ khiến người khác phải bực mình khó chịu vì nói mãi không hiểu, hoặc hiểu nhầm dẫn đến những câu hỏi ngu ngơ nhạt nhẽo. Việc không lanh trí hiểu nhầm người khác cũng dễ dẫn đến xích mích giữa hai bên.
Tác giả: Vân Tiên
-
Có 5 nốt ruồi này trên khuôn mặt bạn sẽ không bao giờ lo thiếu tiền, luôn sống sung túc
-
3 năm sau ngày ly hôn tôi mới dám đi bước nữa với người đàn ông không ai ngờ đến
-
Chia tay xong vợ chồng tôi vẫn ở chung nhà, đêm nào anh cũng "mon men" bắt tôi phải "chiều"
-
Chồng đi thể dục, tôi không nói gì chỉ cười khẩy, sau đó nhắn cho anh một tin khiến anh tê tái chạy về
-
Vừa ly hôn, biết tôi để hết tài sản cho vợ cũ, cô bồ hét vào mặt: "Anh đúng là đồ ngu"