4 kiểu người tuyệt đối không được làm hại, nếu không mất hết phúc báo, thân bại danh liệt

( PHUNUTODAY ) - Muốn có cuộc sống bình an, ngày một thịnh vượng, bạn chớ nên làm hại 4 kiểu người này.

Cuộc sống không tránh khỏi những va chạm và làm tổn thương người khác. Đôi khi, hành động tổn thương là vô ý, nhưng cũng có những trường hợp do tính cách không tốt mà có chủ ý làm hại người khác. Tuy nhiên, từ góc độ phúc đức và quả báo theo nguyên tắc nhân quả, có những người không nên bị tổn thương.

Hậu quả của việc làm tổn thương người khác có thể đồng nghĩa với việc tổn thương phúc đức cá nhân, và trong những trường hợp nặng, có thể phải đối mặt với quả báo ngay trong cuộc sống hiện tại. Hãy cùng xem qua bốn người mà vị lão hòa thượng khuyên rằng không nên làm hại họ!

Người có đức lớn

Những người mang đức lớn được xem là những người tốt, đầy lòng lương thiện, chân thật, và kiên nhẫn. Họ không chỉ được biết đến và đánh giá cao bởi mọi người xung quanh, mà còn được Thần Linh ghi chú "như trong lòng bàn tay." Những hành động tích cực của họ đều được lưu giữ trong văn bản của vũ trụ.

Nếu bạn có ý định hoặc tình cờ làm tổn thương, xúc phạm đến những người này, bạn đang mời gọi sự tức giận và phẫn nộ từ nhiều người biết rõ về phẩm chất tốt của họ. Hơn nữa, tại cấp độ sâu thẳm, bạn đang lạc lõng khỏi ý chí thiêng liêng, khiến cho trời đất tỏ ra phẫn nộ và đáp trả.

Những người mà chúng ta nên biết ơn

Ví dụ, cha mẹ - những người có công đóng góp lớn, sinh ra và nuôi dưỡng chúng ta, hoặc những người giúp đỡ chúng ta vượt qua khó khăn. Đối với những người này, chúng ta cần nhớ rằng đây là những người mà chúng ta mang ơn.

Chúng ta cần tình nguyện chấp nhận sự tổn thương từ họ và tránh làm tổn hại hoặc xúc phạm họ. Bởi vì ở tầm sâu nhất, chúng ta đã nợ họ nhiều, và lý do thiếu nợ là cần phải trả. Nếu ta lại làm tổn thương họ, đồng nghĩa với việc chúng ta lại nợ thêm. Sự báo ứng sẽ đến nhanh chóng và nặng nề, có thể khiến cho cuộc sống của bạn rơi vào hoàn cảnh "muôn đời muôn kiếp không thể đứng dậy được" chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Những người đồng cam cộng khổ

Những người đồng cam cộng khổ với chúng ta thường là vợ chồng, những người đã chịu đựng nhiều gian nan và tổn thương vì chúng ta.

Họ sẵn lòng hy sinh cho lợi ích của mình, hiến dâng bản thân để luôn ở bên cạnh chúng ta, khuyến khích và hỗ trợ chúng ta trong mọi tình huống. Như câu tục ngữ truyền thống: "Người vợ ở bên khi ta còn nghèo là người không thể bỏ lỡ."

Người tu luyện, tu hành chân chính

Với những người đã chọn con đường tu luyện chân chính, dù trước đó họ có thế nào, theo truyền thống Phật giáo, xung quanh họ sẽ có Pháp thân của Phật bảo hộ. Mọi hành vi xúc phạm, làm tổn hại đến họ sẽ nhanh chóng gặp phải sự báo ứng.

Một câu chuyện từ Trung Quốc trước kia điển hình cho hiện tượng này:

Một người đàn ông, đối mặt với nỗi buồn phiền, đã lựa chọn giải sầu bằng cách uống rượu. Sau khi uống xong, ông ta đến một ngôi chùa trên núi để thắp hương. Hòa thượng trong chùa lời khuyên ông ta một số câu, nhưng ông ta, với tâm trạng nóng nảy, không kiêng nể, thậm chí gây rối trong chùa. Kết quả, trên đường trở về, ông ta không may rơi xuống khe núi, gây tổn thương nghiêm trọng cho bộ mặt, đặc biệt là vùng miệng.

Dù có người cho rằng đó chỉ là một sự trùng hợp, nhưng khi xem xét từ quan điểm nghiệp, việc nói những lời ác chính là một loại khẩu nghiệp và sẽ đối mặt với sự báo ứng. Do đó, quan điểm quan trọng là nhất định không làm tổn thương những người tu luyện chân chính, và tránh mọi hành động hay lời nói không tôn trọng đối với Phật.

Tác giả: Quỳnh Trang