Đặt cọc trước những 50.000 đồng để chờ ngày có lương.
Khi tập thể người yêu cũ ra tay.
Tiền mừng nhiều thế kia nhưng chắc chú rể là người không thích điều này.
Mang cả biệt danh vào cho đỡ nhầm lẫn.
Một câu ngắn gọn thể hiện tâm trạng của người dự đám cưới.
Đi đám cưới phong cách sinh viên.
Có lẽ vì "mâm cho thiếu một con tôm" nên tiền mừng cưới cũng khá "hậu hĩnh".
Không biết người yêu cũ của ai nhưng lời chúc phúc thật đáng yêu.
Lời nhắn từ hội người yêu cũ: "Chống mắt lên xem chúng mày hạnh phúc được bao lâu".
Cô dâu chú rể có lẽ phải mất rất lâu để dùng hết số thẻ cào điện thoại này.
Hậu quả của việc nhờ người đưa phong bì mừng cưới hộ.
Cẩn thận dán ảnh thẻ lên phong bì để tránh nhìn nhầm.
Tác giả: Vũ Hồng Loan
Tin liên quan
-
Bắt "nữ quái" xin vào nhà hàng làm việc được 1 ngày, rồi trộm cắp tài sản của nhân viên
-
Sáng nay bố bé trai bị bỏ rơi ở nhà nghỉ đã mang giấy tờ đến nhận con
-
Truy tố nam thanh niên đâm ch.ết cụ ông vì bị nhắc nhở
-
Đây chính là 5 món có chết đói cũng không ăn lại khi đã để qua đêm
-
Hành trình làm mẹ đơn thân đẫm nước mắt của 9X xinh đẹp