Bố mất, chưa tròn 1 tuổi mẹ bỏ đi, bé gái bơ vơ sống cùng bà nội ung thư, ông vừa mù vừa điếc

( PHUNUTODAY ) - "Con thương cha quá bà ơi. Cha chưa kịp ăn gì đã tai nạn mất rồi, cha đau đớn lắm đúng không bà. Con không được gặp cha nữa rồi", bé Thư 8 tuổi nức nở nói với bà nội.

Hoàn cảnh đáng thương mà chúng tối muốn nhắc tới là bé Trịnh Hoài Thư (8 tuổi, quê ở Nghệ An). Nói về cô bé, hàng xóm xung quanh ai cũng rơi nước mắt, khi một đứa trẻ chưa học hết cấp 1 đã mất cả cha lẫn mẹ, đường tương lai giờ đây trở nên mịt mù.

Chia sẻ trên Vietnamnet, bà Liên, bà nội Thư cho biết, thời điểm cháu được 1 tuổi, mẹ đẻ bỏ đi bặt vô âm tín. Từ đó, bà nội là người thay thế vai trò người mẹ, chăm sóc và vỗ về cô cháu gái bé bỏng.

Dù còn nhỏ, Thư đã biết ý thức về hoàn cảnh của mình (Ảnh: Vietnamnet)

Khi lớn lên, nhận thức được, cứ hễ ai hỏi về mẹ, Thư chỉ biết cúi mặt mà nói: "Mẹ cháu chết rồi. Cháu không biết mặt mũi mẹ cháu như thế nào". Thương con gái thiệt thòi, anh Trịnh Văn Quyết cật lực đi làm, đề có tiền nuôi con ăn học, anh không nề hả mọi nghề vất vả. Tuy nhiên, công việc không ổn định, thu nhập của anh chỉ đủ nuôi mấy miệng ăn trong nhà.

Năm 2013, ông nội Thư trong lúc đi phụ hồ bị xi măng, cát trên tường bắn vào mắt, nặng đến mức không thể chữa được. Từ đó đến nay, ông sống trong cảnh mù lòa, bên cạnh đó, tai cũng điếc nên sinh hoạt nhiều khó khăn.Thế nhưng,bất hạnh chưa dừng lại ở đó, năm 2017, bà nội em đi khám và phát hiện mình mắc ung thư tuyến giáp giai đoạn cuối.

Ông nội Thư bị mù lòa, bà ung thư giai đoạn cuối (Ảnh: Vietnamnet)

Gánh nặng trên vai anh Quyết thêm nặng hơn, buộc anh tìm đủ mọi cách mưu sinh. Không ngờ, tai nạn lại xảy đến với anh vào ngày 20/11 năm nay, anh đi bắt chuột đồng đem bán kiếm chút tiền mua gạo. Trên đường về, anh bị xe máy đâm phải dẫn đến gãy cổ, vỡ sọ não, xuất huyết não.Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh đã không qua khỏi. Nhìn bố nằm bất đọng trên giường, cháu Thư gào khóc tuyệt vọng.

Hoàn cảnh của em lúc này rất cần đến sự chưng tay của cộng đồng (Ảnh: Vietnamnet)

Kể từ ngày bố qua đời, hàng ngày đi học về, Thư lại tới bên di ảnh thắp hương rồi khóc trước bàn thờ bố. Nỗi đau này dường như quá lớn đối với một đứa bé 8 tuổi còn quá non nớt.

"Con thương cha quá bà ơi. Cha chưa kịp ăn gì đã tai nạn mất rồi, cha đau đớn lắm đúng không bà. Con không được gặp cha nữa rồi", cô bé 8 tuổi vừa khóc nhìn bàn thờ cha, vừa nói với bà nội.

Theo bà Liên, chi phí điều trị ung thư giai đoạn cuối của bà lên tới hơn 100 triệu, trước giờ đều do một mình con lo lo. Nỗi lo lớn nhất của bà là khi bà không còn, ai sẽ thay bà chăm sóc ông nội và cháu gái tội nghiệp.

Mong sao hoàn cảnh đâng thương của gia đình bé Thư sẽ nhận được nhiều cánh tay giúp đỡ từ cộng đồng!

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Gửi trực tiếp: Bà Trần Thị Liên. Địa chỉ: xóm 6 Hồng Lĩnh, xã Đức Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 038 6701645.