Cát Phượng lên tiếng về tin đồn chia tay Kiều Minh Tuấn, bị bạn trai bỏ mặc ở bệnh viện

( PHUNUTODAY ) - Không có chuyện Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn rạn nứt như tin đồn. Hiện cả 2 vẫn đang rất hạnh phúc và là một cặp đôi đáng ngưỡng mộ của Vbiz.

Tin đồn Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn rạn nứt đã khiến netizen xôn xao suốt 1 ngày qua. Mới đây Cát Phượng đã chính thức lên tiếng đính chính trên trang cá nhân. Cô viết: "Tinh thần mới khoẻ khoẻ lại được xíu, sáng nay lao đầu vào công việc kinh doanh. Lướt tin nhắn Facebook, quá xá chèn khán giả inbox hỏi Cát về những bài báo lùm xùm hôm qua đi họp báo The Champion. 

Cát chính thức trả lời bài này. Mọi người đọc đến hết chữ cuối cùng sẽ rõ ạ. Có nhiều bài còn đăng là Cát nằm bệnh viện anh Kiều bỏ mặc không vào thăm, rồi anh Kiều xoá kết bạn Facebook với Cát. Nếu anh Kiều có bỏ Cát thì Cát chính thức lên tiếng hoặc anh Kiều sẽ lên tiếng ạ. Hoặc nếu paparazi hay khán giả bắt gặp anh Kiều nắm tay cô gái nào đi ngoài đường thì chụp hình gửi Cát, hoặc gửi báo nhé. Mọi người yên tâm nhé. Ngày Mai thì chưa biết như thế nào vì đời vô thường. Còn hiện tại thì Cát - Kiều ok nhé mọi người".

Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ cũng chia sẻ hình ảnh cho thấy cô và Kiều Minh Tuấn vẫn để chế độ bạn bè trên Facebook. Như vậy, không có chuyện Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn rạn nứt như tin đồn.

Sau cuộc hôn nhân dang dở với Thái Hòa, Cát Phượng tìm hạnh phúc mới bên bạn trai Kiều Minh Tuấn. Khoảng cách về tuổi tác không hề là vấn đề của cặp đôi khi đến nay đã gắn bó với nhau được 10 năm. Mặc dù kém Cát Phượng đến 18 tuổi nhưng Kiều Minh Tuấn là người đàn ông chững chạc, luôn chăm lo và che chở cho Cát Phượng.

Cũng có lần Cát Phượng hồi tưởng những ngày đầu gắn bó cực khổ, cả hai bôn ba khắp các sân khấu lớn nhỏ để biểu diễn. Rồi họ cùng trải qua những thị phi, dè bỉu của dư luận để duy trì tình yêu đến ngày hôm nay... Sau tất cả, Cát Phượng cho biết, cô mãn nguyện trong suốt những năm tháng gắn bó với Kiều Minh Tuấn, dù không biết ngày mai có cùng bước tiếp hay không.

"Cùng nhau bôn ba khắp các sân khấu lớn nhỏ, từ các tỉnh thành hẻo lánh xa xôi đến cả nước ngoài với nhiều hỷ nộ ái ố của nghiệp nghề, những gièm pha, những thị phi, những cái háy nguýt của mọi người, để rồi cuối cùng hai con người này vẫn sát cánh bên nhau vững chãi từ trong công việc đến đời sống thường nhật. Từ cái không có thành cái đã có, từ cái không phục đến cái khâm phục của mọi người", cô từng chia sẻ.