Giữa sóng lớn, hai chàng trai Việt cứu sống hai bé Nhật: Hành động nghĩa tình khiến cả cộng đồng xúc động

( PHUNUTODAY ) - Không phải những anh hùng mặc áo choàng, cũng chẳng cần ống kính truyền hình. Giữa khung cảnh biển chiều nhiều gió ở Nhật Bản, hai người Việt đã lặng lẽ làm nên điều phi thường – bằng lòng tốt, sự dũng cảm và một chiếc lốp xe đạp.

Khoảnh khắc sinh tử nơi bờ biển xa lạ

Chiều muộn ngày 11/8, tại bãi biển Gotenba thuộc tỉnh Mie (Nhật Bản), tiếng sóng vỗ vốn quen thuộc bỗng bị xé ngang bởi tiếng kêu cứu hoảng loạn. Hai em nhỏ người Nhật, một bé trai và một bé gái, đang ngồi trên chiếc phao cao su, bị sóng mạnh cuốn phăng ra xa, cách bờ gần 100 mét. Những người xung quanh chưa kịp định thần thì chiếc phao đã trôi theo dòng chảy gần 700 mét dọc bờ biển.

Thủy triều rút nhanh, sóng đánh liên hồi. Không ai dám liều mình bơi ra. Giữa phút giây đó, hai thanh niên người Việt – Phạm Quốc Đạt và Tống Mạnh Tuấn – đang đi dạo cùng nhóm bạn, lập tức nhận ra tình thế nguy cấp. Không chần chừ, họ lao xuống biển, giữa những con sóng đang gào thét, chỉ với một suy nghĩ giản đơn: phải cứu hai đứa trẻ kia.

Hai anh Phạm Quốc Đạt và Tống Mạnh Tuấn không ngần ngại lao xuống biển cứu hai bé người Nhật

Không thành công – nhưng không dừng lại

Lần đầu tiếp cận thất bại. Nước lạnh, sóng mạnh, khoảng cách xa hơn họ tưởng. Nhưng điều khiến người ta cảm phục chính là: họ không dừng lại.

Anh Đạt nhanh trí quay lại bờ, chạy dọc theo hướng trôi của chiếc phao, vừa chạy vừa nghĩ cách khác. Là người kinh doanh xe đạp ở Nhật, anh nảy ra ý dùng một chiếc lốp xe – thứ vốn dĩ chẳng ai nghĩ đến trong tình huống này – làm phao cứu sinh.

Cùng anh Tuấn, họ tiếp tục lao ra biển từ một điểm gần hơn, mang theo chiếc lốp như một chiếc phao tự chế. Lần này, may mắn mỉm cười. Họ tiếp cận được chiếc phao, trấn an hai em nhỏ đang run rẩy vì sợ hãi, rồi từ từ dìu các em vào bờ.

30 phút giành giật giữa biển dữ

Không ai tính chính xác thời gian, nhưng những người chứng kiến nói họ đã phải vật lộn gần 30 phút giữa dòng nước xoáy. Với người không quen bơi biển, đây là thử thách khắc nghiệt. Nhưng bằng sự phối hợp nhịp nhàng và tinh thần thép, hai người đàn ông Việt đã đưa được hai đứa trẻ trở lại với đất liền – an toàn, nguyên vẹn.

Cha mẹ hai bé òa khóc khi đón con trong vòng tay. Những người xung quanh vỗ tay cảm ơn. Và trên gương mặt của Đạt, Tuấn, không có gì ngoài sự bình thản, như thể họ vừa làm điều gì rất đỗi bình thường.

Anh Phạm Quốc Đạt (bên trái) và Tống Mạnh Tuấn (bên phải)

Tấm lòng người Việt nơi xứ người

Câu chuyện sau đó được chia sẻ khắp mạng xã hội Nhật và Việt Nam. Nhưng điều đáng quý là, khi được hỏi, cả hai đều không muốn nhận mình là người hùng. Họ chỉ nói: “Lúc ấy không nghĩ được gì, chỉ thấy hai đứa nhỏ gặp nạn, mình không cứu thì ai cứu?”

Câu trả lời nghe nhẹ tênh, nhưng lại nặng tình. Nó khiến người ta nhớ rằng giữa một thế giới đầy biến động, lòng tốt vẫn hiện diện – trong những con người bình thường, trong những hành động không cần trả ơn.

Anh Đạt – quê ở TP.HCM, đã sống và làm việc tại Nhật hơn 6 năm. Cuộc sống của anh gắn với chiếc xe đạp, với quán cà phê nhỏ do chính tay mình dựng nên. Còn anh Tuấn – quê ở Gia Lai, là người đàn ông trầm tính, ít nói, nhưng lại sẵn sàng xông pha khi có người cần.

Một câu chuyện nhỏ – một niềm tự hào lớn

Ở nơi đất khách, hành động của hai chàng trai Việt không chỉ là một cuộc giải cứu thành công. Đó là minh chứng cho một điều giản dị nhưng sâu sắc: người Việt, dù ở đâu, cũng mang trong mình tấm lòng sẵn sàng dang tay giúp đỡ người khác.

Không cần ống kính truyền thông hay lời tán dương, hành động của họ đã chạm đến hàng triệu trái tim – không chỉ của người Việt, mà còn của người Nhật và cả những ai còn tin vào sự tử tế trong cuộc sống này.

Trong dòng đời bộn bề, có những khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ bé lại trở thành ngọn đèn soi sáng lòng người. Câu chuyện giữa chiều biển Nhật ấy chính là một khoảnh khắc như thế – âm thầm, lặng lẽ, nhưng khiến ta tin thêm một lần nữa: ở đâu có lòng tốt, ở đó sẽ luôn có hy vọng.

Tác giả: Ngân Giang