Lần đầu tiên người phụ nữ gốc Việt và 169 hạt sen Việt Nam bay vào vũ trụ

( PHUNUTODAY ) - Tối ngày 14/4 (giờ Việt Nam), người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ với hành trình đặc biệt ở ngoài không gian với 169 hạt sen.

Người phụ nữ đó là Amanda Nguyen-  một người Mỹ gốc Việt. Cô là người phụ nữ Mỹ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ.

Chuyến phi hành toàn nữ

Theo mô tả của truyền thông, Amanda Nguyen đã bước ra khỏi khoang tàu màu trắng có cửa sổ ở sa mạc tây Texas, đặt tay lên ngực, rồi đấm tay lên trời, mặt rạng rỡ vì vui sướng. Vừa bay qua đường Kármán - được công nhận là ranh giới phân chia trái đất và phần còn lại của vũ trụ, cô chính thức trở thành người phụ nữ Mỹ gốc Việt đầu tiên bay vào không gian.

Cô tự hào nói rằng không có giấc mơ nào là hoang đường, ngay cả việc đó quá hoang đường như bay vào không gian thì vẫn có thể hoàn toàn thực hiện được. 

Chuyến phi hành toàn nữ

Chuyến bay của cô cùng phi hành đoàn bắt đầu từ 9 giờ 30 sáng ngày 14.4 theo giờ địa phương, tức 21 giờ 30 phút cùng ngày giờ Việt Nam, từ bệ phóng số 1 của Blue Origin ở tây Texas (Mỹ). Thời gian của chuyến bay dài khoảng 10,5 phút.

Chuyến bay này có sự đồng hành của Amanda và 5 phi hành gia nữ xuất sắc: Aisha Bowe, nguyên kỹ sư hàng không vũ trụ người Mỹ gốc Bahamas; Gayle King, nhà báo nổi tiếng; Katy Perry, ca sĩ và nhà từ thiện; Kerianne Flynn, nhà sản xuất phim và Lauren Sánchez, phi công trực thăng và nhà báo

Đây là chuyến phi hành đoàn toàn nữ đầu tiên từ chuyến bay của Valentina Tereshkova năm 1963, thể hiện bước tiến trong bình đẳng giới trong lĩnh vực không gian.

169 hạt sen biểu trưng cho Việt Nam

Theo thông tin từ Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) thì nữ phi hành gia người Mỹ gốc Việt Amanda Nguyen là nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành tổ chức phi chính phủ Rise đã có sự hợp tác trong sứ mệnh không gian lịch sử NS-31 với phi hành đoàn toàn nữ đầu tiên của Blue Origin. 

Amanda sinh ra tại California trong một gia đình người Việt và  lớn lên với giấc mơ chinh phục các vì sao. Và cô đã thực hiện được ước mơ của mình vào ngày 14/4/2025. Cùng với cô là 169 hạt sen giống.

Amanda Nguyen nữ phi hành gia người Mỹ gốc Việt đầu tiên

Trong lần này, VNSC cho biết đã cung cấp 169 hạt sen giống (nelumbo nucifera), biểu tượng của sự tinh khiết và sức sống mãnh liệt trong văn hóa Việt Nam để cùng Amanda Nguyen thực hiện hành trình khám phá vũ trụ.

Những hạt giống này được chọn từ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hoa, cây cảnh thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.  Những hạt sen này sẽ trở về sau sứ mệnh bay vào không gian để mở ra các nghiên cứu về ảnh hưởng của không gian lên sự sinh trưởng, góp phần vào khoa học thực vật và khám phá vũ trụ.

Hoa sen là loài hoa nở rộ trong bùn lầy và trở thành biểu tượng của kiên định và hy vọng. Hành trình của 169 hạt sen lên không gian là một câu chuyện vượt thời gian. 

Hành trình của người phụ nữ vượt lên thực hiện ước mơ

Amanda Nguyen sinh năm 1991 đang là một doanh nhân và là một người hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Việt. Cô từng được đề cử giải Nobel hòa bình vì những nỗ lực nhằm bảo vệ nạn nhân bị tấn công tình dục ở Mỹ. 

Cô mang theo 169 hạt sen giống Việt Nam du hành vũ trụ

Cô cũng chính là một nạn nhân bị cưỡng bức khi còn là sinh viên năm cuối ở Đại học Harvard vào năm 2013. Cô nhận thấy những bất cập trong hệ thống pháp lý và sau đó cô đã  thành lập tổ chức phi lợi nhuận Rise, tập trung bảo vệ quyền lợi của những nạn nhân giống như mình.

Sau đó, Amanda đã soạn thảo Dự luật về Quyền của những người sống sót sau khi bị tấn công tình dục, được Quốc hội Mỹ thông qua và Tổng thống Barack Obama ký thành luật vào năm 2016. Hạ nghị sĩ Mimi Walters khẳng định Amanda Nguyen đã tạo nên bước chuyển mang tính cách mạng, giúp đảm bảo những quyền cơ bản cho nạn nhân bị cưỡng bức.

Cô đã từng thực tập tại NASA và nuôi dưỡng ước mơ du hành vũ trụ. Và ngày 14/4/2025 là ngày đáng nhớ của cô. 

Cô đã nói "Xin chào Việt Nam" trong trạng thái lơ lửng ngoài không gian. Khi đặt chân trở lại trái đất, cô đã nói: "Vào thời khắc này, tôi chỉ muốn tất cả mọi người hiểu rằng: Ai cũng có thể chữa lành. Không có giấc mơ nào quá hoang dã, và nếu nó quá hoang dã thì hãy ra ngoài kia, bay ra ngoài Trái đất, bạn có thể thực hiện được tất cả". 

Tác giả: Như Bình