Mới đây, vụ bé gái 4 tuổi tử vong nghi do bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành đang gây rúng động dư luận.
Theo thông tin ban đầu, ngày 3/5, Bệnh viện E tiếp nhận cháu B.T.H. (SN 2022) trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hôn mê sâu, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím. Kết quả giám định pháp y sơ bộ xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của cháu lên tới 99%.
Dù được các bác sĩ tích cực cấp cứu, đến chiều 6/5, cháu bé đã không qua khỏi do chấn thương quá nặng. Bước đầu, cơ quan chức năng nghi vấn nạn nhân bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành trong thời gian dài.
Sáng 7/5, người thân đã có mặt để đưa thi thể cháu về quê an táng, trong không khí đau xót, bàng hoàng. Theo lời bác ruột của cháu, bé mới theo mẹ lên Hà Nội khoảng 2 tuần để sinh sống. Trước đó, cháu ở cùng bà nội, sau đó được mẹ đón lên Ninh Bình và gần đây tiếp tục chuyển ra Hà Nội. Hiện người cha ruột đang làm việc xa ở miền Nam.
Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định cháu H. là con riêng của Bàn Thị Tâm (SN 2006, quê Tuyên Quang). Tâm sống chung như vợ chồng với Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, quê Ninh Bình) và thuê trọ tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội.
Điều tra ban đầu cho thấy, trưa 3/5, khi cháu H. chậm thực hiện vệ sinh cá nhân, Hiệp và Tâm đã có hành vi đánh, tát vào mặt cháu bé. Sau đó, cả hai rời khỏi phòng trọ, để lại cháu H. một mình tại nơi ở.
Đến chiều cùng ngày, khi quay trở lại phòng trọ, Hiệp và Tâm tiếp tục có hành vi đánh đập cháu bé. Khi phát hiện nạn nhân không còn phản ứng, cả hai mới tìm cách sơ cứu rồi đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Làm việc với cơ quan chức năng, Hiệp và Tâm khai nhận đã nhiều lần bạo hành cháu H. trong khoảng một tháng trước đó, với tần suất 2–3 ngày/lần, sử dụng nhiều vật dụng như dép, chổi, cán hót rác và móc quần áo.
Đáng chú ý, trước thời điểm xảy ra vụ việc, cháu bé được cho là đã bị bỏ đói liên tục trong 3 ngày.
Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ toàn bộ hành vi của các đối tượng để xử lý theo đúng quy định pháp luật.