Mẹ Hoa hậu Thuỳ Tiên nói gì giữa lúc con gái vướng vào ồn ào?

( PHUNUTODAY ) - Mẹ Thuỳ Tiên thẳng thắn nói về việc những người không mua hàng nhưng thường xuyên bình luận tiêu cực.

Mới đây, dân tình lan truyền chia sẻ của mẹ Hoa hậu Thuỳ Tiên trong một livestream bán hàng cách đây ít hôm. Cụ thể, bà chia sẻ: "Người mà người ta mua và xài thì không có ý kiến gì hết. Mấy người lên toxic nói này nói kia toàn là mấy bạn không thích không à. Tôi xem những cái clip, đọc bình luận thấy toàn là những người không thích, không ưa lên nói thôi, mấy người yêu quý, người ta mua hàng ủng hộ thì không nói gì hết. Thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau trái banh cũng méo".

Mẹ Thuỳ Tiên cho biết vẫn phải giữ tâm lý bình thường để bán hàng dù có chuyện gì xảy ra. Mẹ của Hoa hậu Hoà bình Quốc tế vừa cười vừa chia sẻ: "Cái gì thì cái gì, còn mình bán hàng thì vẫn cứ bán thôi. Buồn cũng... mà vui cũng..., thế nên các bạn muốn vui hay muốn buồn".

Mẹ Hoa hậu Thuỳ Tiên nói gì giữa lúc con gái vướng vào ồn ào?

Trước đó bà từng khẳng định suốt khoảng thời gian từ nhỏ đến lớn tuy bà không thể ở cạnh cô, nhưng vẫn chăm sóc cho con gái đầy đủ và không có chuyện bỏ rơi con như người đồn.

Mẹ Thuỳ Tiên cho biết bà không định nói nhưng cần lên tiếng một lần để mọi người hiểu. Mẹ nàng Hậu viết: “Có những chuyện tôi không nói được! Vì nói ra sẽ hại tới nhiều người, nên tôi không thể nói. Vì tôi nghèo nên không thể cho con tôi một cuộc sống đầy đủ. Vì tôi nghèo nên tôi không thể bảo vệ, giữ gìn cho con tôi được một gia đình hạnh phúc. Nhưng tôi dám khẳng định với bạn một điều rằng, dù đã từng bị bắt bỏ từ lúc mới chưa thành hình, dù tôi biết sanh con ra sẽ khổ, dù không được ở bên con nhưng tôi chưa bao giờ bỏ rơi con mình các bạn nhé”.

Bà từng khẳng định suốt khoảng thời gian từ nhỏ đến lớn tuy bà không thể ở cạnh cô

Mẹ của Thùy Tiên cũng có những tiết lộ đầy bất ngờ về con gái. Vì ly hôn, chân dài ở nhà nội nên vào những dịp cuối tuần, mẹ thường đưa con gái đi ăn, nhưng sau đó người đẹp sinh năm 1998 không muốn đi về. “Tiên khóc và nói con muốn đi theo mẹ. Tôi cũng khóc theo và ráng an ủi con. Tôi bảo: “Thôi con ráng về ở với ba đi, khi nào mẹ có nhà mẹ mang con về ở chung”. Lúc đó Tiên bảo: “Con không cần nhà, con muốn đi theo mẹ. Con muốn ăn cơm với rau cùng mẹ”. Nói thì nói vậy thôi nhưng tôi biết là con không biết ăn rau", bà kể.

Tác giả: Hạ Anh