Người biết tin vào 2 chữ này thì phước lành sẽ đến

( PHUNUTODAY ) - Sống trên đời này, có người bị phù hoa mê hoặc đôi mắt, đặt hi vọng vào sự không may mắn, không nhận ra hướng tiến bộ và cuối cùng khiến cuộc sống của họ trở nên tồi tệ.

Mọi phước lành đều do nhân quả tạo nên

Một cuộc sống tốt đẹp đều là thu hoạch sau những nỗ lực cần cù, là kết quả của sự nỗ lực, kiên trì không ngừng nghỉ.

Mỗi lần kiên trì, mỗi lần nỗ lực đều như gieo một hạt giống trên mảnh đất cuộc đời này. Những hạt giống ấy, dưới sự nuôi dưỡng của thời gian mà nảy mầm, bén rễ.

Những người theo đuổi ước mơ cần cù lao động, có thể trên con đường nhân sinh đằng đẵng, từng chút một gieo hi vọng.

Những người theo đuổi ước mơ cần cù lao động, có thể trên con đường nhân sinh đằng đẵng, từng chút một gieo hi vọng. (ảnh minh họa)

Phúc lành trong cuộc sống đều là kết quả của nhân quả. Người hiểu được nhân quả là người có phúc lành nhất.

Sống trên đời này, có người bị phù hoa mê hoặc đôi mắt, đặt hi vọng vào sự không may mắn, không nhận ra hướng tiến bộ và cuối cùng khiến cuộc sống của họ trở nên tồi tệ.

Những bất hạnh trong cuộc sống đều từ nhân quả mà ra

Nhân quả cho chúng ta biết mỗi hành vi của chúng ta trong hiện tại, đều mang lại kết quả tương ứng vào một thời điểm nào đó. (ảnh minh họa)

Những bất hạnh trong cuộc đời con người đều là nhân quả từ lời nói, hành động xấu của chính mình. Nhân quả cho chúng ta biết mỗi hành vi của chúng ta trong hiện tại, đều mang lại kết quả tương ứng vào một thời điểm nào đó.

Đời người có những sự kiện mới nhìn tưởng ngẫu nhiên, nhưng lại chính là kết quả tất yếu. Người lương thiên, sẵn sàng giúp người khác, từng lời nói hành động thể hiện sự lương thiện của mình.

Đời người có những sự kiện mới nhìn tưởng ngẫu nhiên, nhưng lại chính là kết quả tất yếu. (ảnh minh họa)

Trong khi đó những kẻ kiêu ngạo lại ích kỷ, coi trời bằng vung, vì lợi ích mà chẳng từ thủ đoạn.

Vậy mới nói, làm người nên cắt bỏ ác niệm trong lòng, sống khiêm tốn, gieo hạt gióng tử tế cho chính mình.

Đời người chẳng ai có thể thoát khỏi luật nhân quả. Vận mệnh ra sao đều có nhân quả, mọi cuộc gặp gỡ đều có lý do của nó.

Ông Trời sẽ không phụ lòng mỗi người sống nghiêm túc, cũng sẽ không bỏ qua kiểu người sống kiêu ngạo xấu xa.

Tác giả: Truy Nguyệt