Nhẫn nại thì đắc phúc, khiêm nhường thì được lợi, một sự nhịn chín sự lành

( PHUNUTODAY ) - Những người đang phải vật lộn với những cuộc tranh luận mãi không ngưng nghỉ, họ sẽ sống một cuộc đời vô cùng mệt mỏi, phía trước sẽ là những ngày tháng ảm đạm chẳng thể nào có được niềm vui an nhiên tự tại. 

Nhẫn nạin nại là một loại trí huệ

Trong dân gian có câu rằng: “Kẻ ngu xuẩn dùng miệng, người trí huệ dùng tâm. Người nhỏ mọn tranh đấu, người từ bi không tranh biện”.

Vâỵ nên sống trên đời, chịu khổ cũng không phải là không tốt, nó có thể giúp bạn càng quý trọng mùi vị của sự ngọt ngào.

Nhẫn nại là điều cần có, bởi cuộc sống đôi khi cần biết chờ đợi, không có sự yên lặng thì sẽ khó có được sự bùng nổ bứt phá. Bình thường không có gì là không tốt, nó có thể giúp ta cảm nhận được sự tốt đẹp và may mắn trôi qua mỗi ngày.

Nhẫn nhịn không có gì là không tốt, tha thứ cho người khác kỳ thực chính là tha thứ cho bản thân mình. Thất bại không có gì là không tốt, nó không hủy diệt được bạn mà chỉ càng làm bạn trở nên kiên cường mạnh mẽ.

Khi phải đối mặt với tình huống khó khăn, không cần phải cố gắng đạt được kết quả đến cùng mới là tốt nhất. Đôi khi lùi một bước để tiến ba bước, biết nhẫn nại cũng là một cách để bảo vệ chính mình.

Nhẫn nhịn không phải là nhu nhược hay hèn nhát, mà đó chính là cách xử lý thông minh, học được cách nhường nhịn, biết cách cho đi và bạn sẽ được nhiều hơn. (Ảnh minh họa)

Nhẫn nhịn thể hiện sự bao dung

Hãy tạo cho mình một thói quen biết nhường nhịn và bao dung người khác, nếu nó trở thành của riêng mình thì bỗng chốc mình trở nên giàu có bởi vì mình luôn biết cách cho đi.

Mỗi người đều mang trong mình rất nhiều tài sản quý giá: Tình yêu thương, ánh mắt, nụ cười, sự chân thành, lương thiện… luôn biết cúi đầu trước thiên hạ, không màng lợi ích cá nhân và sống để được cho đi và nhiệt tâm cống hiến.

Nhường nhịn không có nghĩa mình sẽ để tất cả mọi thứ lại phía sau, mà chỉ là khiến trái tim bạn đừng quá bị nó ảnh hưởng và kiên quyết nắm giữ. Nếu được mọi thứ đều biết khiêm tốn, đó là một loại hàm dưỡng trong tu luyện

Nhường nhịn đắc phúc báo

Người xưa có câu: “Nhẫn nại thì đắc phúc, khiêm nhường thì được lợi”. Cuộc sống không cần lúc nào cũng phải tìm cách đối đầu.

Cảnh giới của một người càng cao họ càng biết cách nhượng bộ cho người khác, luôn luôn khiêm tốn nhún nhường. Họ sẽ không tranh giành và bước đi lên con đường của người khác để dành chiến thắng cho mình.

Một người khiêm tốn cũng sẽ không bám vào danh tiếng bản thân, không phải mượn các yếu tố bên ngoài để chứng tỏ mình mạnh mẽ. Họ cũng sẽ không để ý đến những con mắt của người khác, họ biết tự điều chỉnh cuộc sống cá nhân mà không bao giờ sợ bị người khác quấy rầy.

Những người có quyền lực bên ngoài cũng không khiến tâm của người biết nhẫn nại bị động, trái tim của họ đủ mạnh mẽ và tĩnh lặng, đứng trước mọi cuộc tranh luận đều có thể mỉm cười.

Biết cách sống nhường nhịn không phải là hèn nhát, mà là một loại trí tuệ, có khuôn mẫu và cảnh giới khác nhau.

Tác giả: Dương Ngọc