Nửa sau cuộc đời nhất định phải nhớ và chuẩn bị trước điều này nếu không muốn tuổi già trở nên bi đát

( PHUNUTODAY ) - Nhiều người không biết suy tính lo xa nên phần sau cuộc đời trở nên khốn khó, cùng với tuổi già ập tới lại càng trở nên khốn khổ.

Chọn người sống cùng: Đừng nghĩ là con cháu

Nhiều người mặc định nghĩ về già sẽ sống cùng con cháu, trông chờ con cháu chăm lo. Nhưng thời nay đã khác xưa. Muốn tuổi già vui vẻ không muộn phiền, bớt than thở thì nên chủ động chuẩn bị cuộc sống về già cho mình. Người tốt nhất để chung sống chính là người bạn đời của mình. Về già nếu còn có thể nói chuyện hàng ngày với người bạn đời thì đó là vui vẻ nhất. Nếu cuộc hôn nhân của bạn như địa ngục chỉ cố cho tới khi con trưởng thành thì cũng đừng nghĩ già rồi sẽ sống một người con nào đó. Phương án sống cùng con chỉ nên là phương án sau. Còn phương án tốt nhất là sống với người bạn đời hoặc tự sống một mình hoặc chuẩn bị sẵn tiền để vào viện dưỡng lão nào đó với mức sống càng cao càng tốt. 

Hãy vun vén cho cuộc hôn nhân của mình để nửa sau cuộc đời vui vẻ nương tựa nhau

Cha mẹ và con cháu dù có yêu thương cũng có nhiều lệch pha về tuổi tác quan điểm, giờ giấc sinh hoạt ăn uống nên đôi khi ở cùng con mà cả ngày không gặp nhau được mấy phút. Đôi khi ở cùng con nên gia đình thành chốn u buồn. Đôi khi ở cùng con mà không tìm được an vui. Thế nên về già chỉ ở cùng con khi không còn lựa chọn nào khác, khi ốm đau nằm liệt mà không đủ năng lực thuê người chăm sóc.

Thế nên từ nửa trước cuộc đời hãy vun đắp hôn nhân, trân trọng người bạn đời để khi tuổi già có người bầu bạn lâu nhất. Khi người bạn đời qua đời trước, hãy chọn bạn bè, nơi dưỡng lão để sống cùng hoặc sống với chính mình cho tới khi không thể tự chăm sóc bản thân được nữa.

Thế nên nếu bạn cứ nghĩ về già tất nhiên được ở và phải ở cùng con cháu thì nửa đời sau có thể sẽ rất nhiều phiền muộn.

Về già phải có tiền tiết kiệm và đừng đưa cho con, đừng cho con biết

Tiền tiết kiệm là tiền phòng thân mà càng già càng cần tới để chăm lo cho chính mình, để phòng thân và cũng để bảo vệ sự tôn nghiêm của chính mình. Sai lầm của đời người là nghĩ đã nuôi con lớn dành hết cho con thì khi về già mặc nhiên cần gì con đáp ứng. Cha mẹ có thể đáp ứng cho con nhưng con cái đáp ứng cho cha mẹ là chuyện khác. Đời người nước mắt chảy xuôi, tiền bố mẹ cho con không bao giờ còn là tiền của bố mẹ nữa.

Tuổi già phải có tiền tiết kiệm để không lệ thuộc con cháu giữ tôn nghiêm của bản thân

Hơn nữa khi càng già càng cần phải có tiền để nếu không ở được cùng con thì có tiền vào viện dưỡng lão, thuê người chăm sóc. 

Có tiền tiết kiệm đừng đưa con giữ, đừng cho con biết có bao nhiêu. Đừng bao giờ để con cái trông chờ vào số tiền đó. Đừng cho con vay số tiền đó. Là cha mẹ ai cũng yêu con nhưng cũng rất cần thực tế để gia đình không rơi vào cảnh cay đắng, mất tình thân chỉ vì tiền.

Về già càng sống lâu càng cần sức khỏe, sống lâu mà không khỏe là địa ngục

Con người nói chung đang đi tìm phương pháp để tăng tuổi thọ. Nhưng tăng tuổi thọ phải đi kèm sống khỏe mới là hạnh phúc. Nửa sau cuộc đời sống mà không khỏe, sống mà chỉ quẩn quanh với bốn bức tường, cần người phục vụ việc cá nhân thì đó là địa ngục đau khổ, muốn chết mà không chết được, chết còn hơn sống.

Bởi thế ngay từ nửa trước cuộc đời cần phải đầu tư và quan tâm tới sức khỏe của bản thân mình, đừng nghĩ còn sức khỏe chưa phải lo. Càng về già càng cần phải nhớ vận động, ăn uống lành mạnh.

Sống lâu phải đi liền với có sức khỏe mới vui

Nuôi con trưởng thành là trách nhiệm, con lớn rồi đừng quản nhiều việc của con

Cha mẹ sinh con có nghĩa vụ nuôi con lớn nhưng khi về già con đã đủ lông cánh thì cha mẹ đừng can dự vào việc của con, đừng quản, đừng nghĩ mình lo được cho chúng. Cha mẹ không quản, con muốn về, cha mẹ quản con quay đi. Cha mẹ già quản không nổi càng cố quản càng căng thẳng, cha mẹ thì muộn phiền, con cái thì mệt mỏi. 

Thế nên để chuẩn bị cho tuổi già vui vẻ thì ngay từ đầu bạn cần chuẩn bị tinh thần con lớn rồi con có cuộc sống riêng, cha mẹ con cái qua lại thăm nhau, ở ngắn ngày cùng nhau là vui nhất. Tuổi già quan trọng nhất là có tiền tiết kiệm, có sức khỏe để vui sống và an nhiên nhìn cuộc đời bình thản đừng ôm đồm chấp niệm, đừng quản chuyện của người khác, kể cả chuyện của con.

Tác giả: An Nhiên