Già rồi đau ốm nằm một chỗ mới thấm: Trên đời chỉ có 2 người thân nhất, 1 điều đắt giá nhất mà thôi

10:17, Thứ sáu 12/07/2024

( PHUNUTODAY ) - Tuổi cao sức yếu nằm trên giường bệnh bạn sẽ hiểu ra, trên đời này có 2 người này là thân thiết và đáng tin cậy nhất.

Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật bất biến của tạo hóa. Khi già rồi sức cùng lực kiệt, không còn cơ hội để đi đây đi đó, có khi đau ốm một chỗ trên giường bệnh mới hiểu thấu, đời này chỉ có 2 người thân nhất, 1 điều đắt giá nhất mà thôi.

Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật bất biến của tạo hóa

Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật bất biến của tạo hóa

2 người thân thiết nhất là ai?

Người bạn đời

Người bạn đời là người ở cùng chúng ta, kề vai sát cánh, đồng cam cộng khổ với chúng ta qua bao năm tháng thăng trầm. Khi chúng ta già yếu và bệnh tật, cũng chỉ có người bạn đời ở cạnh túc trực ta sớm hôm.

Bạn cần nhớ rằng, cách bạn đối xử với người bạn đời trong nửa đầu cuộc đời sẽ quyết định cuộc sống của bạn có hạnh phúc không trong nửa đời sau.

Tất cả những chuyện ở đời, bao gồm hôn nhân đều có nhân quả, bạn gieo nhân nào thì sẽ gặt quả nấy.

Hãy nhớ, bạn đời chính là người ở bên, an ủi khi bạn đang ở đáy cuộc đời, cùng bạn vượt qua giông bão.

Là người đầu ấp tay gối, chăm nom ta mỗi khi đau ốm trái gió trở trời.

Đó cũng chính là người bao dung, thấu hiểu, rộng lòng tha thứ cho những sai lầm mà bạn mắc phải trong đời.

Vì thế ngay từ khi còn trẻ, hãy đối xử thật tốt đẹp với bạn đời của bạn. Có như thế, nửa đời sau bạn mới không cần lo lắng.

Chính bản thân mình

Không ai có thể sống tốt được nếu chỉ kỳ vọng vào người khác. Nếu bạn luôn trông chờ vào người khác để hỗ trợ mình trong suốt cuộc đời, thì tới lúc nào đó bạn sẽ không còn ai nương tựa.

Không ai có thể sống tốt được nếu chỉ kỳ vọng vào người khác

Không ai có thể sống tốt được nếu chỉ kỳ vọng vào người khác

Vì thế ngay từ khi còn trẻ, hãy chuẩn bị kỹ lưỡng cho mình, ít nhất là một khoản tiền tiết kiệm.

Khi về già, bạn hãy học cách tận hưởng tuổi già của mình bằng cách đọc sách, uống trà, thăm thú bạn bè… đừng cái gì cũng trông mong vào con cái. Có như thế bạn mới thấy tự do và hạnh phúc.

Thứ đắt giá nhất trong cuộc đời

Bạn có biết đâu là thứ quý giá nhất đời không? Đó chính là sức khỏe, tiếc rằng bạn chỉ nhận ra điều đó khi đau ốm bệnh tật lúc về già.

Từ xa xưa đã có câu nói rằng: "Cơ thể là vốn của vạn vật, sức khỏe là nguồn gốc của hạnh phúc".

Thời trẻ, bạn bán mạng cho công việc, mặc kệ sức khỏe bản thân, nửa đời về già bạn sẽ phải bán hết mọi thứ để có được sức khỏe. Vậy có đáng hay không?

Về già, càng ít giận dữ, bạn sẽ càng hạnh phúc hơn, chăm chỉ tập thể dục mỗi ngày, bạn sẽ ít ốm đau hơn, hãy yêu thương trân trọng mình thật nhiều nhé!

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Thạch Thảo