Sau lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình: Xót xa cảnh 3 con thơ côi cút bên linh cữu mẹ

( PHUNUTODAY ) - Cơn giông lốc dữ dội quét qua tỉnh Ninh Bình sáng 29-9 đã khiến 9 người thiệt mạng, nhiều người bị thương và hàng loạt ngôi nhà hư hỏng. Thiên tai ập đến bất ngờ không chỉ cướp đi sinh mạng con người mà còn để lại nỗi đau xót, mất mát lớn cho nhiều gia đình và cả cộng đồng.

Ngôi nhà cấp bốn ở xã Hải Thịnh (tỉnh Ninh Bình) chìm trong bầu không khí tang thương, khói hương nghi ngút. Tiếng khóc xé lòng của ba đứa trẻ mất mẹ vang lên từng chập, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi nghẹn ngào. Hình ảnh các con chị Nguyễn Thị K. (36 tuổi) ngồi lặng bên linh cữu mẹ khiến ai nấy đều rơi nước mắt.

Khoảng 5 giờ sáng 29-9, khi cả gia đình còn say giấc, cơn giông lốc bất ngờ quét qua khiến mái nhà tốc và tường sập xuống. Con trai lớn của chị K. hoảng loạn chạy ra ngoài, vừa khóc vừa cầu cứu hàng xóm.

Đứng bên căn nhà tan hoang, chị Nguyễn Thị Trang (SN 1985) – chị gái nạn nhân – đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào chia sẻ: “Trước đây, mỗi lần bão gió, cả nhà em gái tôi đều sang nhà các chị để tránh. Vài hôm nay, em rể đi làm xa mới về để đưa con út đi khám bệnh. Nghĩ bão không vào, lại có chồng ở nhà nên cả gia đình em tôi đã yên tâm ở lại”.

Khoảng 5 giờ sáng 29-9, khi cả gia đình còn say giấc, cơn giông lốc bất ngờ quét qua khiến mái nhà tốc và tường sập xuống.

Chị Trang nấc nghẹn: “Nào ngờ, chỉ sau tiếng gió rít, tường đổ ầm xuống, em gái tôi đã mãi mãi ra đi. Thi thể em được đưa về nhà bố mẹ gần đó để lo hậu sự”.

Do chiếc giường ngủ kê sát tường, chị K. nằm ở phía trong nên không kịp trở tay khi tường sập, bị đè tử vong tại chỗ.

Anh Nguyễn Văn Hiệu (38 tuổi, chồng chị K.) bị thương nặng, đang được cấp cứu tại bệnh viện. Hai con lớn là Nguyễn Duy Thiên (SN 2010) và Nguyễn Thị Khánh Linh (SN 2013) ngủ ở gian nhà trong, may mắn chỉ bị thương nhẹ dù mái nhà cũng bị tốc.

Anh Nguyễn Văn Hiệu (38 tuổi, chồng chị K.) bị thương nặng, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Đặc biệt, bé út Nguyễn Thị Khánh Vy (SN 2020) nằm ngủ cùng bố mẹ ở gian ngoài đã thoát nạn kỳ diệu nhờ hành động che chắn kịp thời của người cha.

Chị Trang nghẹn ngào kể lại: “Khi nhận được tin dữ, tôi lập tức chạy sang nhà em gái. Nhìn các cháu khóc ngất gọi mẹ, lòng tôi đau thắt. Tôi buộc phải nén nỗi đau, giữ bình tĩnh để làm chỗ dựa cho các cháu và lo hậu sự cho em”.

Không chỉ gia đình chị K., tại xã Hải Thịnh (Ninh Bình), tang thương còn bao trùm ngôi nhà anh Hoàng Văn Khẩn (42 tuổi). Gia đình anh đang lo hậu sự cho bố mẹ là ông Hoàng Văn K. (91 tuổi) và bà Đoàn Thị N. (86 tuổi) – cả hai đều tử vong trong trận giông lốc.

Ngay trước cổng nhà, hai cỗ xe tang đặt cạnh nhau khiến bất cứ ai đi qua cũng bàng hoàng, xót xa.

Nhắc về bố mẹ, anh Khẩn nghẹn giọng: bố anh dù tuổi cao nhưng vẫn minh mẫn, thường đi đánh cờ cùng hàng xóm; mẹ mới bị gãy chân, nằm liệt giường nên các con phải thay nhau chăm sóc. Thời điểm xảy ra giông lốc, anh trai anh Khẩn đang ở cùng bố mẹ.

“Chỉ sau tiếng gió rít chói tai, mái tôn gian bếp nhà tôi bị cuốn phăng. Tôi và các con ngủ trên tầng, cửa kính vỡ tung nhưng may mắn không ai bị thương nhờ có màn chắn lại. Chưa kịp hoàn hồn, tôi nghe tiếng anh trai hốt hoảng gọi báo nhà bố mẹ bị sập. Tôi run rẩy lao sang và chứng kiến cảnh tượng ám ảnh: mẹ tôi bị tường đổ đè, mất ngay tại chỗ; bố tôi được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi”, anh Khẩn đau đớn kể.

“Chỉ một cơn lốc đã cướp đi cả bố và mẹ, nỗi đau này anh chị em tôi không gì bù đắp nổi”, anh bật khóc.

Trong tang thương, anh Khẩn cũng gửi lời cảm ơn lực lượng chức năng và bà con lối xóm đã kịp thời chung tay hỗ trợ, giúp gia đình vượt qua mất mát quá lớn này.

Tác giả: Bảo Ninh