Tại sao tiếp viên không về nhà sau khi hạ cánh mà qua đêm ở khách sạn 5 sao? Họ làm gì ở đó?

( PHUNUTODAY ) - Nhiều tiếp viên hàng không thường ngủ qua đêm trong khách sạn 5 sao thay vì về nhà sau khi hạ cánh, vậy họ ở đó làm gì?

Tiếp viên hàng không là nghề nhiều cô gái mơ ước. Không chỉ có bề ngoài sang chảnh, xinh đẹp, tiếp viên hàng không còn được đi khắp nơi, gặp gỡ nhiều người và thu nhập cao.

Xung quanh nghề nghiệp này có rất nhiều thắc mắc, trong đó nhiều người quan tâm vì sao tiếp viên ít khi về nhà sau khi hạ cánh mà ngủ qua đêm ở khách sạn 5 sao? Một người quen thuộc với vấn đề này đã cho biết lý do.

Hiểu lầm của công chúng về tiếp viên hàng không

Những năm đầu, nhiều người sợ máy bay nên không dám thử phương tiện di chuyển này. Không chỉ vì lý do này, mà một số người không muốn đi máy bay vì máy bay đắt hơn. Ngày nay, máy bay đã trở thành phương tiện di chuyển rất phổ biến, trong cuộc sống hàng ngày của con người, chúng mang đến sự tiện lợi lớn cho việc đi lại của con người.

Trên máy bay, các nhân viên phục vụ được gọi chung là tiếp viên, họ có ngoại hình nổi bật, ăn nói nhẹ nhàng. Có rất nhiều tiếp viên sau khi kết thúc công việc trong ngày không về nhà nghỉ đêm mà trực tiếp đến khách sạn năm sao bên cạnh, ngày hôm sau lại tiếp tục làm việc.

Trên thực tế, có nhiều lý do đằng sau điều này.

Nhiều người cho rằng để trở thành tiếp viên hàng không thì điều kiện gia đình vẫn ổn. Hơn nữa trong công việc, bạn có thể có cơ hội gặp gỡ những người cao cấp, thậm chí gặp gỡ những người nổi tiếng trong khoang hạng nhất.

Trên thực tế, các tiếp viên hàng ngày mặc dù ăn mặc sang trọng nhưng họ làm việc rất vất vả, họ thực chất là những người làm công trong ngành dịch vụ. Họ phải đối mặt với đủ loại người mỗi ngày, và một số người có thể không hợp lý, và tiếp viên hàng không không thể cãi nhau với họ, họ chỉ có thể để hành khách bình tĩnh.

Tuy bề ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng tâm tính của bọn họ nhất định sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, chỉ có thể âm thầm tiêu hóa những stress. Sau khi kết thúc công việc, có một số lý do để không về nhà trong đêm.

Lý do đằng sau nó

Trước hết, trong quá trình làm việc, giờ bay không cố định, đôi khi sẽ có chuyến bay bị hoãn, tiếp viên phải điều chỉnh thời gian làm việc sao cho phù hợp với giờ bay nhất có thể. Điều này có nghĩa là chỉ cần máy bay chuẩn bị cất cánh, họ phải đi làm ngay lập tức.

Đôi khi hành khách mất bình tĩnh do chuyến bay bị hoãn và trở nên kích động hơn, tiếp viên phải đứng ra xoa dịu họ và cung cấp các dịch vụ chăm sóc khác nhau trong suốt chuyến bay. Sau giờ làm việc, họ sẽ rất mệt mỏi và cũng sẽ có một số cảm xúc tiêu cực, và họ tự nhiên không muốn mang những thứ này về nhà.

Thứ hai, một số khách sạn đã ký thỏa thuận hợp tác với sân bay và tiếp viên hàng không có thể ở lại miễn phí. Như đã đề cập trước đó, hình ảnh của tiếp viên hàng không rất tốt, nếu thường xuyên có tiếp viên hàng không trong khách sạn, điều đó cũng sẽ nâng cao danh tiếng của khách sạn và thu hút nhiều người đến ở hơn. Đồng thời, khách sạn cũng có thể cung cấp một môi trường sống an toàn và thoải mái cho các tiếp viên hàng không để họ có thể nghỉ ngơi thoải mái.

Ngoài ra, có một số tiếp viên nhà ở xa sân bay, nếu chạy đi chạy lại chỉ khiến mình thêm mệt mỏi. Hơn nữa, khi các tiếp viên tan sở về cơ bản đã là đêm khuya, họ chỉ có thể bắt taxi về nhà, điều này sẽ gây ra một số nguy cơ về an toàn nên họ thích sống gần đó hơn.

Cuối cùng, về nhà muộn chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cả nhà, để không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi bình thường của cả nhà, các tiếp viên hàng không sau khi tan sở sẽ trực tiếp đến khách sạn nghỉ ngơi, cho dù họ có muốn về nhà, họ sẽ chọn ban ngày về.

Tóm lại, công việc nào cũng không hề dễ dàng, có những công việc tưởng chừng hào nhoáng trong mắt công chúng nhưng thực ra họ cũng phải nỗ lực nhiều hơn. Thực tế, người lao động ở ngành nào cũng không dễ dàng, nhìn bề ngoài thì có vẻ tốt nhưng đằng sau đó chỉ có họ mới biết được nỗi khổ. Thế nên đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá một con người, huống chi là một ngành, đặc biệt là tiếp viên hàng không, mọi người nên dành cho mình nhiều sự tôn trọng và thấu hiểu hơn.

Tác giả: Thạch Thảo