Thùy Tiên liên tục gặp may mắn khi bốc lì xì, loạt biểu cảm "lầy lội" khiến netizen bật cười

( PHUNUTODAY ) - Người đẹp Sài thành cũng vô cùng vui vẻ chia sẻ: “Đầu năm mà bốc được như vầy là thấy quá tuyệt vời rồi!” .

Mới đây, cư dân mạng đã rần rần chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Thùy Tiên rút phong bao lì xì. Thùy Tiên đã chứng minh được độ may mắn khi sỡ hữu “bàn tay vàng” bốc đâu trúng đó. 

Cụ thể trong đoạn clip, Thùy Tiên bốc ngẫu nhiên một bao lì xì, thế nhưng ngay sau khi nghe ê-kíp nói được rút thêm một lần nữa, nàng Hậu vô cùng bất ngờ và vui vẻ bốc thêm một bao nữa. Cô còn không quên làm dáng: “Chết rồi ngại quá nè. Ngại quá mà xin thêm cái nữa được không?” làm cho ai chứng kiến cũng không nén nổi bật cười. Thùy Tiên đưa người hâm mộ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi bỗng nhảy cẫng lên thét lớn và khoe bản thân rút được 2 bao có tổng trị giá là 500.000 đồng khiến ai có mặt tại đó cũng xuýt xoa. 

Người đẹp Sài thành cũng vô cùng vui vẻ chia sẻ: “Đầu năm mà bốc được như vầy là thấy quá tuyệt vời rồi!” .

Thùy Tiên là nàng hậu sở hữu một lượng fan vô cùng đông đúc và cô rất được fan yêu mến. Cô được biết đến khi lọt top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018, đồng thời giành giải Người đẹp Nhân ái. Người đẹp làm nên chiến thắng lịch sử tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, giúp Việt Nam có được vương miện đầu tiên. Ngày 25/10 vừa qua, Thùy Tiên trao vương miện cho người kế nhiệm, chính thức kết thúc nhiệm kỳ với nhiều dấu ấn.

Thùy Tiên chia sẻ sau khi hết nhiệm kỳ: "Áp lực thì sẽ có nhưng để gọi là mệt mỏi thì không. Đăng quang hoa hậu dường như thay đổi cuộc đời, giúp tôi được mọi người biết đến, quan tâm nhiều hơn nên chắc chắn sẽ không tránh khỏi những áp lực. Nhưng đến mức mệt mỏi muốn buông bỏ thì không có.

Tôi thay đổi rất nhiều. Tôi thấy mình trưởng thành hơn. Từ một người không ai biết đến, giờ đây, nhiều người xem tôi là nguồn cảm hứng, động lực của họ. Chính điều đó khiến tôi thấy mình phải có trách nhiệm, phải cố gắng hoàn thiện bản thân hơn. Cho nên một năm vừa qua là khoảng thời gian tôi trưởng thành nhiều nhất và thay đổi rõ rệt nhất.

Còn với những lời ra tiếng vào từ dư luận sau khi đăng quang hoa hậu, tôi thấy đó là điều khó tránh khỏi và vượt ngoài tầm kiểm soát của mình. Khi đó, tốt nhất là mình không nên bận tâm vào nó quá nhiều. Chắc chắn lời ra tiếng vào sẽ có, nhưng mình phải xem xét, chọn lọc để hoàn thiện bản thân hơn. Những cái gọi là chỉ trích tiêu cực, không giúp ích được gì cho bản thân thì tốt nhất mình nên bỏ qua.

Khi được hỏi muốn làm gì để bản thân không bị lãng quên sau khi hết nhiệm kỳ, Thùy Tiên tâm sự: "Tôi nghĩ mỗi người đều có tính cách riêng biệt và độc đáo rồi. Tôi cứ là tôi thôi, làm những điều mình thấy vui vẻ nhất, thoải mái nhất và nổi bật nhất. Trong khoảng thời gian đương nhiệm, những gì tôi mong muốn làm nhất thì tôi cũng đã hoàn thành được. Tôi nghĩ mọi người đã nhìn thấy sự nỗ lực, cố gắng của tôi, điều đó khiến tôi thấy vui và hạnh phúc. Tôi nghĩ sau này sẽ có nhiều hoa hậu ở các cuộc thi quốc tế đến từ Việt Nam. Người ta nói rằng "cờ tới tay ai người đó phất", các bạn nổi tiếng, tỏa sáng hơn tôi thì tôi vẫn sống cuộc sống của tôi. Miễn sao tôi thấy hạnh phúc và vui vẻ. Chứ tôi không quan trọng việc mình bị so sánh với ai, vì thời tới ai người đó nổi thôi"