Tổ tiên căn dặn: 'Đàn ông sợ rắn rơi, đàn bà sợ chuột rơi', 2 thứ ấy có gì mà sợ?

( PHUNUTODAY ) - Tổ tiên ta có câu: "Đàn ông sợ rắn rơi, đàn bà sợ chuột rơi", bạn có hiểu ý nghĩa câu nói này không?

Cuộc sống hàng ngày nhờ có những câu nói thân mật, đôi khi nó có vẻ phổ biến này, nó không hào nhoáng bóng bảy nhưng ngôn từ đơn giản phù hợp để nói lên sự thật của cuộc sống. Điều đó dễ chấp nhận và dễ hiểu hơn.

Không biết bạn đã bao giờ nghe câu nói phổ biến được giới thiệu ngày nay chưa, đó là “đàn ông sợ rắn rơi, đàn bà sợ chuột rơi”.

Nam sợ rắn rơi

Trước đây, nhà ở nông thôn tương đối cũ kỹ, nhiều mái lợp bằng xà gỗ, lợp tranh. Do khả năng chống thấm kém của các mái nhà như vậy, nên thường có rắn, chuột và các động vật khác ẩn náu trên các thanh xà.

Và nếu con rắn rơi xuống trước mặt một người đàn ông, nó có thể cho thấy rằng người đàn ông đó sẽ gặp xui xẻo. Vì rắn còn được gọi là rồng nhỏ, ngày xưa trong mắt người dân nông thôn chúng là hiện thân linh thiêng, điềm lành, khi thấy rắn thường không giết mà tìm cách mời chúng ra ngoài. Nếu con rắn bất ngờ rơi xuống trước mặt một người đàn ông, có nghĩa là may mắn sắp rời đi, vì vậy sẽ có câu nói rằng người đàn ông sợ con rắn rơi xuống.

Sự nhanh nhẹn, hung dữ của loài rắn cũng nổi tiếng nên người dân vừa nể vừa sợ. Nếu chẳng may bị chọc giận, chúng ta có thể bị tấn công. Nếu bản thân con rắn độc, nó sẽ càng rắc rối hơn, và người bị thương có thể phải mất một thời gian mới có thể hồi phục sức khỏe. Trước đây, đàn ông là trụ cột của cuộc sống gia đình, nếu họ bị thương thì ảnh hưởng rất lớn đến sinh kế của gia đình.

Nữ sợ chuột rơi

Trước đây, ở quê rất nhiều chuột, đêm ngủ người ta thường nghe thấy tiếng chuột kêu râm ran khắp nhà. Ngoài ra, những ngôi nhà trước đây chủ yếu bằng gỗ nên chuột thường chạy lung tung trên xà nhà.

Có hai cách để nói rằng phụ nữ sợ chuột rơi. Lập luận đầu tiên cho rằng phụ nữ vốn tính nhút nhát nên càng sợ chuột, nếu chuột từ trên trời rơi xuống, họ rất dễ sợ hãi và trở nên bất an, khó tập trung khi làm việc.

Lập luận thứ hai là do trước đây không có tủ lạnh nên người ta thường treo thức ăn trên dầm để ngăn thức ăn bị chuột phá hoại. Khi chuột muốn ăn thức ăn, chúng sẽ ăn trộm thức ăn dọc theo dầm nhà, khi một số chuột trộm thức ăn có thể vô tình bị ngã vì dẫm phải chỗ trống. Vì vậy, nếu một con chuột đột nhiên rơi từ trên dầm xuống, không có nghĩa là chuột bị no bụng, hoặc thức ăn trong nhà đã bị phá hỏng bởi chuột.

Trong thời đại thiếu ăn trước đây, nếu đồ ăn bị mất, phụ nữ đương nhiên sẽ bị gia đình phàn nàn, coi như không có khả năng giữ nhà, theo thời gian, mối quan hệ với gia đình càng ngày càng xấu đi, vì vậy ” phụ nữ sợ chuột rơi” là trong hoàn cảnh này, từ đó mà câu nói đã được lan truyền.