Cãi nhau với bạn trai, mẹ trẻ bỏ con mới sinh được vài ngày xuống hố sâu 2m
Sau khi xảy ra mâu thuẫn với bạn trai, người mẹ đã bất ngờ vứt con xuống một chiếc hố sâu rồi đi về.
Sau khi xảy ra mâu thuẫn với bạn trai, người mẹ đã bất ngờ vứt con xuống một chiếc hố sâu rồi đi về.
Nghe tiếng khóc trẻ em phát ra từ hành lang bệnh viện, người phụ nữ lại gần thì phát hiện một bé gái được bọc trong chăn cùng hai túi đồ trẻ sơ sinh.
Đêm 6/9, một số người dân xóm 7, xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương (Nghệ An) nghe tiếng khóc của trẻ con, sau đó họ phát hiện một bé gái hơn hai tháng tuổi bị bỏ rơi cạnh nhà văn hoá xóm.
Khoảng 21 giờ 15 phút tối ngày 31/3, một số phật tử nhà chùa Quang Minh (Hải Dương) phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi trước cổng tự viện.
Mới đây, người phụ nữ đang đi đường thì tá hỏa phát hiện cháu bé nằm lọt thỏm trong chiếc làn cùng mảnh giấy với dòng tin nhắn.
Bé gái chào đời chưa tròn tuần tuổi đã bị người mẹ vô lương tâm bỏ rơi phía sân sau của bệnh viện và bỏ đi không lời từ biệt.
Bước vào căn hộ ngập ngụa rác thải, người hàng xóm bất ngờ phát hiện một bé gái 5 tuổi đang kêu khóc.
“Chị ấy bảo em viết một lá thư, sau đó em chép lại lá thư đó, rồi bảo em bổ sung thêm phần cuối của lá thư xong đưa cho em 1 triệu đồng lấy chi phí sinh hoạt”, chị P.T.N. (mẹ cháu bé 15 ngày tuổi bị bỏ rơi) lần đầu lên tiếng.
Vụ việc cháu bé gần 6 tháng tuổi bỏ rơi tại tầng 9 chung cư 165 Thái Hà - Hà Nội khá hi hữu vì từ trước tới nay chưa xảy ra trường hợp tương tự.
Sau khi mở nắp thùng rác, nữ công nhân này tá hỏa phát hiện một bé gái sơ sinh không mảnh vải che thân vừa mới cắt rốn được bỏ trong bao đựng gạo.
Mở cổng chùa vào buổi sáng, các phật tử phát hiện bé gái sơ sinh nằm trong cuộn chăn bông đặt trong chiếc làn nhựa kèm theo lá thư nhờ nhà chùa nuôi giúp.
Nhân viên y tế đã phát hiện tại cầu thang tầng 2, khoa Sản có một bé gái kháu khỉnh đang khóc ngặt nghẽo.