Cậu bé lớp 8 đòi làm Bộ trưởng Giáo dục: Đừng lợi dụng trẻ con!
Một cậu học trò lớp 8, một học sinh của một trường chuyên nổi tiếng Hà Thành có thể thốt ra những lời mạt sát, nặng nề, chua ngoa như vậy hay không?
Một cậu học trò lớp 8, một học sinh của một trường chuyên nổi tiếng Hà Thành có thể thốt ra những lời mạt sát, nặng nề, chua ngoa như vậy hay không?
Ngày 30/8, trả lời phỏng vấn trên VnExpress, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận đã có những chia sẻ rất thẳng thắn về kế hoạch đổi mới giáo dục được dư luận vô cùng quan tâm thời gian vừa qua.
(Phunutoday) – Chủ tịch Quốc hội đau lòng, đại biểu Quốc hội rưng rưng nước mắt, Thống đốc và Bộ trưởng Giáo dục đau lòng, Bộ trưởng Y tế xót xahellip;
(Đời sống) – Bộ trưởng Giáo dục nói rằng công bố tiêu cực sẽ làm sĩ tử hoang mang, nên báo chí đừng vội đưa, với các ngành khác có lẽ báo chí cũng nên quán triệt tinh thần đó, vì có thể làm cả xã hội này hoang mang.
Một nguồn tin từ cơ quan tư pháp Hà Nội vừa phát đi cho thấy vụ kiện hành chính nhằm chống lại bộ trưởng Giáo dục & Đào tạo Phạm Vũ Luận chính thức được thụ lý.
"Bước vào trận đánh, từ tướng lĩnh đến binh lính phải quyết tâm, tin vào chiến thắng, sẵn sàng trả giá. Tôi coi thực hiện để án đổi mới giáo dục lần này là một trận đánh lớn", Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận cho biết.
Các thí sinh, phụ huynh có thể gửi thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013 đến hộp thư điện tử của Bộ trưởng: .