Tôi không dám đưa vợ đi đâu vì nhìn cô ấy còn không bằng bà giúp việc ngoài 40 tuổi trong nhà
Giờ nhìn vợ, tôi không tin nổi đấy lại là cô gái xinh đẹp mà mình chết mê chết mệt ngày xưa.
Giờ nhìn vợ, tôi không tin nổi đấy lại là cô gái xinh đẹp mà mình chết mê chết mệt ngày xưa.
Tôi cảm thấy mệt mỏi và chán nản vô cùng, đến thời điểm này thật sự tôi không còn muốn cố gắng vì bất cứ điều gì nữa.
Một số người đã sang nhà hàng xóm và trèo qua tum xuống dưới thì bàng hoàng phát hiện thiếu nữ đã treo cổ tự tử trong nhà.
Công việc của tôi vừa mới bắt đầu, mọi thứ còn rất khó khăn, hơn nữa món nợ 300 triệu còn treo trên đầu, thành ra tôi không dám làm gì vợ.
Tôi cố gắng hết sức rồi nhưng không làm thế nào để mẹ chồng có cái nhìn thiện cảm hơn, giờ tôi thật sự chán lắm rồi.
Đến thời điểm này tôi mới thấy hối hận vô cùng, biết thế tôi cứ nên ở vậy mà nuôi con...
Vừa cưới được hơn 4 tháng nhưng cuộc hôn nhân của tôi chẳng khác gì địa ngục, tôi chán lắm nhưng giờ không biết làm sao...
Yêu nhau mong ước đến với nhau là suy nghĩ chung của tất cả mọi người. Thế nhưng nếu áp đặt chàng quá, đàn ông dễ thấy... sợ.
Tôi không biết mình như thế có phải quá ích kỷ hay không, nhưng tôi thật sự thấy mỏi mệt với hàng tá ràng buộc và trách nhiệm.